me too.... Lâu lâu không có dịp về thì cảm thấy nhớ và thèm được ngồi ăn một tô thì quá đã. Ngon... ngon...
Chiều Đà Lạt đi ăn mì quảng Xíu
-
Hà hà... mì quảng một món dân giả mà ăn khắp nơi vẩn chưa thấy ở đâu nấu ngon bằng ở Dalat. Cuối thập niên 80, phía sau bến xe Tùng Nghĩa có Mì quảng của Chị Quý. Muốn ăn phải sau 2:00 chiều mới có. Mì quảng này nấu bằng nước củ sắn, tôm khô và phải có sườn non. Nước lúc nào cũng đỏ đỏ, muốn ăn cay thì phải xúc một muỗng ớt băm xào dầu. Ăn Mì quảng buổi sáng là phải xuống Bến Xe Ấp Ánh Sáng. Mì quảng nấu với đùi gà, cũng ngon lắm, nhất là buổi sáng lành lạnh. Mỗi khi đi phải đớp 2 tô mới "phỉ chí tang bồng". Hình như 2 anh chị bán mì quảng trong ấp ánh sáng là con hay cháu gì đó của Bác đó thì phải. 2 năm trước về lại Dalat ăn thấy giống giống.
Ra Quảng Ngải, cứ nghĩ là ra tận nơi xuất xứ mì quảng thì ăn ngon hơn, nhưng không... không bằng... Đà Nẵng, Saigon, Little Saigon ở Nam Cali hay Nhà lồng ở Bắc Cali cũng không ngon bằng. Vẩn thiếu một chút vị gì đó ở Dalat mà không nơi đâu có.
Nhắc tới là thèm rồi....phải gài độ ai đó nấu cho mình ăn mới được. Yummmm. yummm
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập