Lên Đà lạt mà không ăn mì quảng Xíu ở ấp Ánh sáng là phí nửa cuộc đời...
Đi vô con đường gồ gề của ấp ánh sáng, gặp một cái hẻm nhỏ bên tay trái gần cuối đường, chỉ vừa đủ chỗ cho một chiếc xe máy chạy, quẹo trái tiếp lần nữa, là thấy cái bảng nhỏ xíu như tên của quán: mì quảng Xíu.
Quán chỉ bắt đầu mở cửa từ 2h chiều, nhưng tới 5h là có khi hết rồi. Quán nhỏ, nhưng lúc nào cũng đông khách, toàn khách quen! Trước đây, mình không thích mì quảng, như từ khi vô đó thì ghiền luôn. Lần nào về thăm nhà, mình cũng ghé! Có lẽ không có chỗ nào mì quảng ngon bằng mì quảng Xíu!
📖 Trang viết
Chiều Đà Lạt đi ăn mì quảng Xíu
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online