boy_dalat;37449:
từ bích châu đi ra trung tâm không xa nhưng đi bộ thì mệt đó nghen. ha ha mình biết khách sạn này. nó gần quán ốc 33, gần cuối hai bà trưng đó gần đến số 4 rùi. Sau lưng nó có 1 dòng kênh đi qua cái cầu sau đó thì sang Phan Đình Phùng ngay chỗ dốc chùa. Nói như vậy chắc tưởng tượng ra chỗ nào rùi chứ gì
Z coi bộ mệt ah nha, phải di cư đi wa, mà hong bt đầu tháng 9 mưa nhìu hong nữa, tại tháng 9 Ts đi Công Tác ngoài Côn Đảo nên sẵn ghé DaLat vài hôm rùi về lại SG bay ra đảo, với lại dẫn nhỏ bạn đi cho bt luôn, lên đó có member nào rảnh cafe zới hen, hay đi chơi cùng càng tốt.hjhj
p/s: ai có dịp ra Phú Quốc hay Côn Đảo Ts tư vấn cho đi Bụi nè