caffe_sua;37496:
hj mình mới về cả tuần ko ol đc,bữa đó mình đi ôtô đem xe máy theo lên đó ở 1 mình cũng buồn nhưng cũng nhiều thú vị,cảm giác ở 1 mình trên đl thật bình yên mặc dù có gặp vài trục trặc nhỏ nhưng 1 tuần ở đl sẽ là những kỉ niệm khó quên,hẹn gặp lại đl vào 1 ngày ko xa nữa
Hi bạn, 15/08 mình cũng ở trên Dalat, mình lại đi 1 mình @@. Cafesua là con gái mà lên Dalat 1 mình, ở cả tuần trên đó luôn. Có buồn lắm không bạn. Sao không pmm các mem tren forum đi cafe cho vui. Mình đang ở SG, khi nào có dịp thi gặp bạn ha, chào.