Thanks bạn Mom :).
Gần như ngày nào mình cũng lên xuống đèo Prenn - những hàng thông, những khúc cong của Prenn quá đỗi quen thuộc ấy thế mà cảm xúc mỗi khi lên xuống Prenn hoàn toàn khác nhau...
Âu cũng là do thời tiết và thời điểm xuất hành bạn nhỉ ;), có lúc Prenn chìm trong màn sương trắng - khi lại bừng tỉnh trong ánh ban mai, khi vàng nắng trải đều giữa trưa - khi lạnh lùng ướt át những ngày mưa......
Không biết Mom và các bạn có để ý rằng chỉ 10km đèo Prenn nhưng có những đoạn đèo không khí thay đổi rõ rệt?
Đúng là MY WAY, xe cứ tới chân Prenn là thấy đường về nhà ôi sao gần quá :">, thấy vui vui... có khi lẩm nhẩm theo điệu nhạc xe đang mở, có khi im lặng ngước nhìn rừng thông cao vút dưới trời cao qua cửa kính xe ^^, lắm khi "bức xúc" khi nhìn tiến độ thi công khách sạn trên đèo, chợt muốn khóc vì cảm nhận rừng thông đang thưa dần, chúng đang "rỉ máu" để phục vụ tham vọng của con người 
P/S: sẵn tiện trả lời thay hoangtuxusuongmu luôn 
Từ Đà Lạt xuống Cầu Đất khoảng gần 30km, nhưng nếu đã đi mời bạn chạy thẳng xuống đèo D'ran luôn, thêm 10km nữa, cảnh rất đẹp cũng với rừng thông qua những đường đèo khúc khuỷu và phia bên tả ngạn bạn sẽ thỏa thích ngắm nhìn đập Đa Nhim rộng lớn nước trong xanh quanh năm (một trong những niềm tự hào của người dân Đơn Dương
)
Và... xe ôtô đi thoải mái Mom ạh 