Cám ơn bạn Kusa rất nhiều .
Bạn thật là có diễm phúc khi được sống ở Đà lạt và đi con đường đèo Prenn mỗi ngày, lại được nhìn ngắm Prenn thay đổi diệu kỳ trong không gian và thời gian của đất trời, thật ganh tỵ với bạn quá .
Nếu được như bạn mình sẽ làm bộ ảnh về "Prenn 4 mùa" và "Prenn vui buồn mưa nắng", để giữ lại những hình ảnh tuyệt đẹp, thơ mộng và đầy lãng mạn của Prenn.
Mình sẽ sắp xếp thời gian lên Đà Lạt để đi Cầu Đất rồi đến đèo D'ran và Đơn Dương một chuyến để ghi lại hình ảnh đẹp của những nơi nầy . Mình phài đi ô tô thuê theo hợp đồng để họ có thể chở mình và đồ nghề đến bất cứ nơi đâu và dừng lại bất cứ nơi nào có cảnh đẹp mà mình muốn để chụp hình. Chứ nghĩ tới cảnh hoangtuxusuongmu tốt bụng chở mình đi hơn 30 km rồi mang theo đủ đồ nghề chụp ảnh quay phim nặng nề và lỉnh kỉnh thì tội nghiệp hoangtu quá chừng .
Đà Lạt thiên nhiên đã đẹp rồi lại còn có thêm con người Đà Lạt tốt bụng như hoangtuxusuongmu và dễ thương như bạn Kusa làm Đà Lạt càng đẹp hơn rất nhiều .
Lần nữa cám ơn bạn hoangtuxusuongmu và Kusa nha .
P/S : Bạn Kusa đã tìm đến Thung Lũng Đào Hoa của ông Mười Lời chưa ?