Chào các bạn.
Mình là dân Sài Gòn, sinh ra ở SG, lớn lên ở SG và hiện đang nuôi giấc mơ lên Đà Lạt lập nghiệp.
Từ nhỏ mình đã rất thích trồng hoa, bây giờ có điều kiện nên mình định mua một phần đất ở Đà Lạt và trồng hoa. Tuy nhiên... mình không định lên đó một mình, mà mình và người yêu sẽ cùng lên đó sống và làm việc. Vì thế mình mong các bạn, những người dân ĐL, giúp mình hiểu hơn một chút về những khó khăn về dư luận xã hội mà mình có thể phải đối mặt khi cùng người yêu lên đó sinh sống. Chúng mình không dự định công khai, chỉ lặng lẽ như 2 người bạn, 2 người chị em cùng ở và làm việc nhưng nếu ở lâu, chắc chắn không tránh khỏi nghi ngờ. Ngay tại thành phố HCM, dù thế hệ trẻ đã rất cởi mở nhưng cũng có những khu vực không hề dễ sống với người đồng tính, đặc biệt là những người lớn tuổi.
Vì thế mình muốn hỏi các bạn thăm các bạn vài điều, hiện nay người đồng tính ở đó có đông hay không? Dư luận xã hội đối với những cặp đôi sống với nhau như thế nào? Để có những bước chuẩn bị nhất định về tinh thần.
Cám ơn các bạn.