Cám ơn các bạn đã trả lời. Mình vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần đúng mực và sống tốt thì sẽ happy thôi. Nhưng sự thực cuộc đời không bao giờ dễ dàng.
Mình có biết 2 anh bạn, thuê nhà sống chung với nhau. Mới đầu mọi người cũng chỉ nghĩ rằng 2 người đó là bạn, share nhà để đỡ tiền phòng. Nhưng bản chất "nhiều chuyện" của một số bộ phận người dân vẫn không thể bỏ được. Bắt đầu là từ việc có vài người hàng xóm để ý thấy 1 người hay giặt đồ cho cả 2. Thật ra đó cũng chẳng phải là gì to tát, người này bận thì người kia phụ. Nhưng rồi lại thêm 1 số hàng xóm bắt gặp 2 anh cùng đi siêu thị lựa hàng. Thế là thiên hạ nghi vấn. Đỉnh điểm của chuyện tò mò là mấy người trong tổ dân phố rình ngoài vách tường nhà trọ 2 anh để nghe lén và đã nghe thấy... (thấy gì thì các bạn biết rồi đó). Mọi chuyện vỡ lỡ ra là 2 anh đang yêu nhau. Từ đó về sau, thỉnh thoảng tường nhà 2 người lại bị bôi bẩn bởi những lời hết sức tục tĩu. Hàng xóm thường xuyên kiếm chuyện gây sự với 2 anh bởi những thứ hết sức linh tinh, và khi nói chuyện thì hay chửi xéo vô cùng khiếm nhã. Đến lúc 1 trong 2 người khi đi trong hẻm bị người ta "vô tình" hắt nguyên xô nước vào người thì 2 anh đã phải dọn đi nơi khác.
Các bạn thấy đó.. có những nơi, dù mình sống tốt và chẳng làm hại gì tới ai, nhưng cũng không thể yên thân. Dù sao những lời đóng góp của các bạn, đặc biệt là bạn Phong, cũng làm mình thấy ấm áp. Đến ĐL nhiều lần, quả thật người ĐL rất hiếu khách. Nếu có duyên, biết đâu có thể tìm được 1 quê hương mới cho mình :biggrin: