Heeeee, lúc lên trên đó mình đi lang thang, máy ảnh chị giữ mất lên không chụp lại.
Chắc chuyện này còn nhiều mà. Lần sau chụp là được thôi.
Đây là hình 3 em học sinh trường Nguyễn Du 

Văn hóa du lịch – cái nhìn từ Festival hoa Đà Lạt
-
Đà Lạt bây giờ còn được bao nhiêu người là người Đà Lạt thật sự? Một điều đáng buồn là dường như những người con sinh ra và lớn lên trên đất Đà Lạt lại có xu hướng thích về những thành phố lớn, trong khi dân tứ xứ lại kéo nhau về đây. Mình ko có ý nói những người lên Đà Lạt sống là ko tốt, nhưng thực tế là Đà Lạt đang ngày càng trở nên "hỗn tạp" T_T
-
Cái kiểu đuổi khách, phân biệt khách như thế này hiện hữu hằng ngày, ở rất nhiều nơi trong chợ Đà Lạt, các shop, quán ăn ..v.v... thật đáng thất vọng ..
Đối với mình, bạn bè đàn ông con trai tính ai cũng nóng nên chắc họ cũng ít dám hó hé hơn nên ít gặp...nhưng cũng đụng vài lần rồi ..bình thường mình rất lịch sự nhưng gặp kiểu này thì sốc lại ngay ..và họ cũng im ..chả dám hó hé ..chứ thấy chị em phụ nữ là bị ăn hiếp ngay ..nghe mà nóng cả mặt ...
// đúng là những con sâu làm rầu nồi canh ....
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập