
Hòa cùng không khí tất bật để hoàn thành công việc của những ngày cuối năm, đất trời cũng chuyển mình trở lạnh như để báo hiệu Noel đã đến, Giáng sinh đã về!
Một năm qua đi với bao vui buồn, nhọc nhằn vất vả... nên chăng đây là lúc mỗi chúng ta tự... buông lỏng bản thân đôi chút để cảm nhận chút se sắt ngoài kia, để mừng ngày Chúa Jesus giáng thế, ngày Người ban may mắn, niềm tin, hy vọng... cho cuộc sống này.
Năm nay, không khí Giáng sinh ở Đà Lạt Hoa có phần trầm lắng, phần vì mọi người ở xa nhau, phần vì công việc bận rộn, nhưng chúng ta hãy cùng nhau đón một mùa Noel ấm áp từ tận trong tim nhớ mọi người 
Chúc tất cả các thành viên trong diễn đàn lời chúc an lành nhất, hạnh phúc nhất trong đêm Noel và thật thăng hoa với năm mới 2010, chúc ước mơ cả nhà ấp ủ sẽ trở thành hiện thực; chúc những thành viên nằm ngoài vùng phủ sóng của Hội Độc Thân sẽ thật vững bền, hiểu và tin yêu mãi mãi "đối tượng" của mình; chúc những thành viên nào còn cô đơn sẽ sớm tìm được nửa trái tim kia; chúc những thành viên còn cắp sách đến trường đạt thành công trong học tập; chúc những thành viên cắp cặp đi làm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, xin chúc tình cảm của "gia đình Đà Lạt Hoa" sẽ mãi bền vững, phát triển và ấm áp, mặc kệ thời tiết Giáng sinh có lạnh như thế nào :D...
Năm nay là năm thứ hai Đà Lạt Hoa đón Giáng sinh cùng mọi người... Vậy là ĐLH sắp tròn hai tuổi rồi, hì hì 
p/s: Khi trời bắt đầu trở lạnh, và mọi người lại tất bật với đèn hoa thì đâu đó vẫn còn những con người phải vật lộn với cuộc sống đôi khi chỉ để qua cơn đói từng ngày. Vì vậy chúng ta hãy biết quý trọng những gì mình đang có để sống tốt hơn cho chính mình và mọi người, cả nhà nhớ 
Merrii Xmaz and Happii Nuh Year! 
http://musiccache01.socbay.com:88/music/1/69/11089d16e6d3076a54f86a0ffd126cb3-conv.mp3