Nam_devil;19474:
Thíx nhỉ! Là người Đà Lạt mà mình chưa bao giờ đc tận hưởng cảm giác đó. Tiếng bánh xe kêu xình xịch. Cảnh đẹp lần lượt hiên ra cùng với những miền ký ức đang xen vào nhau. Đó là sự mường tượng của mình.
cố gang thử bạn nhé:)
mình mới đi cách đây 2 tháng nà. giá vé cho người vn là 30k/khứ hồi . tàu sẽ dừng khoảng 45 phút cho mình đi long nhong ! kekek. gần đó có chùa Linh Phước , vậy thui , lúc đầu tưởng tàu lên dốc xuống đồi dữ lắm. ai dè là chạy đường bằng bằng k àh (chứ leo dốc thì tàu phải có 2 đầu kéo đẩy mới dc á)
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập