Thíx nhỉ! Là người Đà Lạt mà mình chưa bao giờ đc tận hưởng cảm giác đó. Tiếng bánh xe kêu xình xịch. Cảnh đẹp lần lượt hiên ra cùng với những miền ký ức đang xen vào nhau. Đó là sự mường tượng của mình.
Thíx nhỉ! Là người Đà Lạt mà mình chưa bao giờ đc tận hưởng cảm giác đó. Tiếng bánh xe kêu xình xịch. Cảnh đẹp lần lượt hiên ra cùng với những miền ký ức đang xen vào nhau. Đó là sự mường tượng của mình.
sinhviendalat;19476:
ủa đi như vậy là mình thik về khi nào cũng dc ah, hay tàu chỉ dừng lại 30ph cho mình chơi thôi? bữa nào fai đi mới dc
Den đi từ hồi lớp 2 ak
bây h thì hok biết sao nữa ,mai ra hỏi dùm DU ná:>
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗