Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nét khái quát về thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật

  • adminA

    Hi LL, sori lỡ hẹn nhé, hôm qua về trễ mệt quá khò luôn :kis:

    Jas đã đọc đi đọc lại những bài thất ngôn của LL, quả thật về niêm luật không chê chỗ nào được, cả ý tứ cũng thuộc hàng cao thủ. Không biết vì đâu mà LL lạc chân đến đây vậy? Thường những hàng cao thủ như LL phải tới "động Đường Luật" mới thấy á :biggrin:

  • adminA

    Jasmin;24350:
    Hi LL, sori lỡ hẹn nhé, hôm qua về trễ mệt quá khò luôn :kis:

    Jas đã đọc đi đọc lại những bài thất ngôn của LL, quả thật về niêm luật không chê chỗ nào được, cả ý tứ cũng thuộc hàng cao thủ. Không biết vì đâu mà LL lạc chân đến đây vậy? Thường những hàng cao thủ như LL phải tới "động Đường Luật" mới thấy á :biggrin:

    LL hong phải là cao thủ gì đâu Jasmin ui, LL cũng còn đang mò mẫm loại thơ này mà. Jasmin ui, thấy bạn đăng lý thuyết thơ đường của anh Hoàng Thứ Lang, bạn là môn đồ của anh sao ? ( Có lẽ lý do này đã dẫn LL đến đây đó… )

  • adminA

    Lưu Ly;24364:

    LL hong phải là cao thủ gì đâu Jasmin ui, LL cũng còn đang mò mẫm loại thơ này mà. Jasmin ui, thấy bạn đăng lý thuyết thơ đường của anh Hoàng Thứ Lang, bạn là môn đồ của anh sao ? ( Có lẽ lý do này đã dẫn LL đến đây đó… )

    LL hay quá à, Jas từng là môn đồ của Thứ Lang nhưng lâu lắm rồi và cũng chưa học tới nơi tới chốn. Nhìn nét thơ của LL cũng ngờ ngợ vì thấy giống loại thơ sư phụ thường làm nhưng không dám nhận xằng. LL cũng là đệ tử của TL? Tiếc là sư phụ không lập môn phái ha, nếu có thì biết ai là tỷ muội roài á :biggrin:

  • adminA

    Jasmin;24365:
    LL hay quá à, Jas từng là môn đồ của Thứ Lang nhưng lâu lắm rồi và cũng chưa học tới nơi tới chốn. Nhìn nét thơ của LL cũng ngờ ngợ vì thấy giống loại thơ sư phụ thường làm nhưng không dám nhận xằng. LL cũng là đệ tử của TL? Tiếc là sư phụ không lập môn phái ha, nếu có thì biết ai là tỷ muội roài á :biggrin:

    Jas tỷ ui, LL xem thơ thì đoán Jas là tỷ tỷ rùi, tỷ là Hồng Hoa phải hong nè ( tại thấy Jas ký tên ở bài thơ là HH nên đoán thế đó ). LL cũng là đệ tử của thầy và cũng học… chưa tới nơi tới chốn lun. Hôm qua lúc nói chuyện có trêu tỷ một chút, thực ra LL ở Lâm Đồng đó, vì thấy trang web này của LĐ nên ghé vào, tình cờ gặp tỷ ở đây. Hong biết tỷ có biết tỷ Lan Anh, Hải Đường hong ? LL vào học sau hai tỷ này và trước tỷ Linh Tâm đó ( ở hoasontrang.us ).

  • adminA

    Lưu Ly;24384:
    Jas tỷ ui, LL xem thơ thì đoán Jas là tỷ tỷ rùi, tỷ là Hồng Hoa phải hong nè ( tại thấy Jas ký tên ở bài thơ là HH nên đoán thế đó ). LL cũng là đệ tử của thầy và cũng học… chưa tới nơi tới chốn lun. Hôm qua lúc nói chuyện có trêu tỷ một chút, thực ra LL ở Lâm Đồng đó, vì thấy trang web này của LĐ nên ghé vào, tình cờ gặp tỷ ở đây. Hong biết tỷ có biết tỷ Lan Anh, Hải Đường hong ? LL vào học sau hai tỷ này và trước tỷ Linh Tâm đó ( ở hoasontrang.us ).

    Jas không phải Hồng Hoa đâu LL ơi, bài Em về cũng không phải của Jas, nó là của 1 người Jas quen.

    Jas cũng là môn đồ học tại Hoa Sơn nhưng LL nhắc Lan Anh và Hải Đường thì đối với Jas hoàn toàn xa lạ, có lẽ học sau Jas :nhiumay: Gần 2 năm nay Jas không làm bài thơ Đường Luật nào hết, phần vì lười biếng, phần do nhiều việc lu bu. Giờ có LL rôi, để Jas rủ thêm sư phụ vô chơi luôn, xướng họa phải có nhiều người mới vui á :biggrin:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB