Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nhạc "sến" dễ thương

  • adminA

    Su đang thực hiện lời người xưa dạy, biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe. Cảm ơn Anh 9, Anh Sao và cả SaobienNT đã cho Su được mở rộng tầm mắt với những bài viết cảm nhận về âm nhạc.
    @ Anh Sao: cho phép em được copy bài viết về Tiếu Ngạo Gian Hồ về máy tính để ghiền gẩm từ từ nha.
    Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!

  • adminA

    Su đang thực hiện lời người xưa dạy, biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe. Cảm ơn Anh 9, Anh Sao và cả SaobienNT đã cho Su được mở rộng tầm mắt với những bài viết cảm nhận về âm nhạc.
    @ Anh Sao: cho phép em được copy bài viết về Tiếu Ngạo Gian Hồ về máy tính để ghiền gẩm từ từ nha.
    Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!

  • adminA

    Ngày trước Rantanplan cũng có định kiến với dòng nhạc bolero này, giờ nghĩ lại thấy buồn cười, chẳng qua là do ảnh hưởng của đám đông. Đúng là như Su nói, "k biết thì dựa cột mà nghe" thì hay hơn.

    Đến khi Rantanplan vào miền Nam mới thay đổi quan điểm. Nhạc bolero tuy có những bài rất ủy mị nhưng tinh thần lại rất gần với tình cảm đời thường, nghe rất xúc động. Ví dụ như những ai xa nhà vào dịp Tết mà nghe bài "Xuân này con không về" sẽ rất cảm động. Tuy trước đây cũng bài đó thì mình lại thấy nó "sến" vô cùng.

    Còn theo suy nghĩ của Rantanplan, dòng nhạc bolero phù hợp với không khí của miền Nam hơn, nên ở những nơi như Hà Nội, Huế hay Đà Lạt thì chưa chắc đã hợp, chắc đó cũng là lí do nhiều người k cảm được dòng nhạc này.

  • adminA

    Thanks dại ca giang hồ... đệ hok nge được nên download hết một lượt vế máy nge cho dễ....
    Tuy hok hiểu lắm nhưng biết tí nào hay tí đó ... qua nhận xét của mọi người.

    Rantanplan;12338:
    Ví dụ như những ai xa nhà vào dịp Tết mà nghe bài "Xuân này con không về" sẽ rất cảm động. Tuy trước đây cũng bài đó thì mình lại thấy nó "sến" vô cùng.

    Thằng em anh hồi trước học ở trường Sỹ quan lục quân II, học gần 6 năm ... có 1. 2 năm không về Tết đươc, mẹ ngồi tẩm ngẩm tầm ngầm thương con, ngày 30 Tết nge hàng xóm mở bài này mẹ chảy nước mắt ..... Mình còn thấy xúc động nữa chi là bà.
    bây giờ nó ra trường rồi, nhận công tác tại trường, nó bảo đến Tết đứa nào không về được nge bài này chỉ có ... khóc, dù là thanh niên trai tráng. Nó dù đã quen còn thấymủi lòng ....

  • adminA

    Chiều nay có ít thời gian ngồi thưởng thức mấy bản nhạc của Anh 9 đưa lên. Nhạc hay, ca sĩ hát hay, lời nhạc hay mà lối hòa âm cũng hay. Trong mấy bài có tiếng vĩ cầm du dương - hình như là Đường Xưa Lối Cũ và Phiên Gác Đêm Xuân. Giọng Hà Thanh thật tình cảm làm Sao nhớ ngày xưa nàng được mệnh danh là người trình bày đạt nhất ca khúc của Nguyễn Văn Đông. Ngọc Minh hát có gì đó giống với giọng Thanh Lan - không cầu kỳ, không cần phô diễn mà vẫn thấy...thương thương chi lạ:snog:

    Nghe một hồi mới đọc lại những giòng Anh 9 viết. Kỳ quá ta, Anh 9 viết về nhạc "sến", bolero, Mari sến nhưng mấy bản nhạc ảnh đưa lên ít "sến" quá đi:verycraz: Nói đúng hơn, những ca khúc ở trên thật là khó phân loại "sang" hay "sến" phải không Anh 9 (nếu thực sự người ta có đủ trình độ để phân loại - điều không thể)? Sao phải hỏi câu này vì Sao cũng là người ít có cảm tình với...điệu bolero:verycraz:Chiều Mưa Biên Giới, Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp, Mưa Chiều Kỷ Niệm người ta chơi "sì lô rốc" như trên nghe thật tuyệt diệu. Sắc Hoa Màu Nhớ chơi tango. Đồn Vắng Chiều Xuân chacha. Hòa âm thì khác hẳn kiểu Căn Nhà Ngoại Ô, Hoa Sứ Nhà Nàng, Chuyên tình Lan và Điệp... và hàng trăm bản khác là những bản bolero điển hình.

    Sao cũng xin góp vui vài ca khúc có cùng cái "e sến dễ thương” như nhạc của Anh 9 đây.

    Mộng Ban Đầu - Hoàng Trọng - Ngọc Minh
    http://www.fileden.com/files/2009/5/16/2444157/Mongbandau-NgocMinh.mp3

    Tiếng Hát Học Trò - Nguyễn Hiền - Ái Vân
    http://www.fileden.com/files/2009/5/16/2444157/Tienghathoctro-AiVan.mp3

    Như Giọt Sầu Rơi - Anh Việt Thu - Vũ Khanh
    http://www.fileden.com/files/2009/5/16/2444157/NhuGiotSauRoi-VuKhanh.mp3

    Mưa Rừng - Huỳnh Anh - Ngọc Minh
    http://www.fileden.com/files/2009/5/16/2444157/Muarung-NgocMinh.mp3

    Tiếng Hát Nửa Vời - Trần Trịnh - Ngọc Minh
    http://www.fileden.com/files/2009/5/16/2444157/Tienghatnuavoi-NgocMinh.mp3

    Nhớ Một Chiều Xuân - Nguyễn Văn Đông - Trần Thái Hòa
    http://www.fileden.com/files/2009/5/16/2444157/Nhomotchieuxuan-TranThaiHoa.mp3

    Cỏ Úa - Lam Phương - Elvis Phương
    http://www.fileden.com/files/2009/5/16/2444157/Coua-ElvisPhuong.mp3

    Đám Cưới Đầu Xuân - Trần Thiện Thanh - Ngọc Minh
    http://www.fileden.com/files/2009/5/16/2444157/Damcuoidauxuan-NgocMinh.mp3

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB