“Sến là gì?”
Đôi lúc chỉ vừa vô tình mới thốt lên một câu: “Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn..”
Chắc rằng sẽ có người bình phẩm “sao mà sến quá đi”.. ừa, thì rất “sến” nhưng mà rất ư là đúng. Nhạc sến thì sến thiệt nhưng nghe kỹ, có những ý tưởng mà phải sến mới diễn tả nổi. Nhưng nếu cắc cớ hỏi lại: “Sến là gì?” thì e rằng người bình phẩm cũng….. vì không thể giải thích một cách thỏa đáng.
Thế là mình thích, mình cứ hát: “Tôi với chàng (cóc cóc cóc) hai đứa (cóc cóc cóc) nguyện yêu nhau (cóc cóc cóc). Tha thiết từ đây (cọc cọc cọc) cho đến (cọc cọc cọc) ngày bạc đầu (cọc cọc cọc)…” :jump:
p/s: Cảm ơn Anh 9 rất nhiều về những bản nhạc đã chọn lọc rất kỹ cũng như lời nhận xét về “sến” dễ thương. Hi vọng sẽ được nghe nhiều bài “nhạc sến dễ thương” hơn nữa.