Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Truyện ngắn về Núi Bạch Mã

  • adminA

    ủa, truyện này đâu có ma. Chị Su post nhầm rùi, hihi

  • adminA

    Ran post lại nhe! Giúp cái nà!!! hehehe

  • adminA

    sudem79;10264:
    P/s: đọc xong sợ ma không Jas??? :jump:

    Chưa dám đọc nhưng cũng cám ơn Su.

    Hùi nãy đi học, ra chơi đi lang thang trong sân trường, tự nhiên ngó lên dãy phòng học trên lầu thấy có 1 phòng mở cửa (trong khi mấy phòng khác đóng), tối om. Tự nhiên thấy hoảng, lật đật chạy vô lớp ngồi. Ớn thiệt!

    Hong bít sao dạo gần đây Jas hay cảm thấy sợ ma. Lúc trước truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn Jas nghe ko sót truyện nào mà Jas đâu có thấy sợ. Cũng có khi mấy đứa nhỏ về quê nghỉ hè, Jas ở 1 mình cả tháng trời, cũng ko biết sợ, giờ tụi nó đầy ra đó mà lại sợ. :frown:

  • adminA

    Xin lỗi Jas, truyện đó ko có ma, kekeke. Nhưng đang kẹt việc xử lý Tùng và TB nên se post lại sau nhe.

  • adminA

    Đọc xong rùi, truyện viết tạm được nhưng cốt truyện hơi dở. Theo suy nghĩ của Jas là vậy. Có vài tình tiết hơi lãng xẹt.

    Thanks Su nhe.

    Mà cho Jas hỏi tại sao mưa lại có vắt?

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB