Nhi đây Su... đòi nợ tô mì hả kưng?
Truyện ngắn về Núi Bạch Mã
-
sudem79;10264:
P/s: đọc xong sợ ma không Jas??? :jump:Chưa dám đọc nhưng cũng cám ơn Su.
Hùi nãy đi học, ra chơi đi lang thang trong sân trường, tự nhiên ngó lên dãy phòng học trên lầu thấy có 1 phòng mở cửa (trong khi mấy phòng khác đóng), tối om. Tự nhiên thấy hoảng, lật đật chạy vô lớp ngồi. Ớn thiệt!
Hong bít sao dạo gần đây Jas hay cảm thấy sợ ma. Lúc trước truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn Jas nghe ko sót truyện nào mà Jas đâu có thấy sợ. Cũng có khi mấy đứa nhỏ về quê nghỉ hè, Jas ở 1 mình cả tháng trời, cũng ko biết sợ, giờ tụi nó đầy ra đó mà lại sợ. :frown:
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập