Hông nhớ rõ, giờ mún kể ra cũng hông nhớ được hết, nhưng mà tui nhớ, còn sữa đậu nành khu Hòa Bình nữa... Tưởng tượng đi một vòng thành phố (đi bộ thui nhớ), nhất là vào thứ bảy, chủ nhật, những ngày của khu phố đi bộ, hay những ngày lễ, xe chen đi không được, rùi vòng lên khu Hòa Bình, ngồi ún một ly sữa đậu nành nóng tê răng, ăn cái bánh đậu xanh, nhìn mọi người qua lại mà tám nhảm thì hay ho lun :D... Ở đây, ngoài sữa đậu nành còn có sữa đậu xanh, sữa đậu phụng, bánh thì quá trùi... Bên cạnh, đối diện hàng sữa còn có quán phở, bún, mỳ quảng... Ún sữa xong, có hứng bay vào ăn "đổ bê tông" rùi lang thang tiếp, thik lun ý 
Ngoài ra còn có bắp nướng nữa, cái này thường hay bán vào dịp Tết (tui nhớ dzậy), đơn giản chỉ cần 1 cái lò than, mấy trái bắp là thành "hàng" được rùi... Bắp trắng tinh, được nướng vàn lên, rùi quét mỡ hành... Trời mưa xuân lất phất, đi hội chợ về, dạo một vòng quanh hồ Xuân Hương, mua trái bắp nướng, cắn phát ngập răng mới thấy được cái giòn, cái béo ngậy, cái thơm sướng tê người... Hùi nhỏ đi hội chợ với mẹ lại ăn một trái, nhớ đến tận bây giờ, mà bắp Việt Nam thôi nhớ, không phải bắp Mỹ như bây giờ người ta vẫn bán đâu 
Còn một món nữa, chắc ai cũng biết, là bánh mỳ chấm... Chỉ là bánh mỳ xíu mại thôi, nhưng cái khác là vừa cầm bánh mỳ vừa... chấm nên gọi là bánh mỳ chấm :D... Một ổ bánh mỳ, một chén xìu mại, ớt cho thật nhiều vào, vừa ăn vừa xuýt xoa trong trời se se lạnh :D, no.1 nhớ... Bi giờ, thấy hàng bánh mỳ chấm ở đường Phan Đình Phùng, dưới chân dốc Ngã Ba Chùa là ngon thui, mặc dù ở Đà Lạt chỗ bán bánh mỳ chấm kiểu này cũng nhiều :D, hì hì...
@ Còn nhiều nhiều nữa, mọi người bổ sung tiếp heng :biggrin:
(Sẽ edit sau, còn nhiều món quá, mà hông nhớ đc :D)
Thân