Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Những món ngon “rẻ ơi là rẻ” của teen Đà Lạt

  • adminA

    Trước đây có ông già hay bán xắp xắp ở Cầu Den ngon tuyệt. Không biết bây giờ ổng còn bán không nhỉ?

    Ở Cầu Đen có bà già người Huế bán khoai lang nướng cũng ngon tuyệt

    Thèm quá, thèm quá.

  • adminA

    Nghe moi nguoi noi toan mon ma minh chua duoc an thui ah,Thu 7 nay Minh len dam cuoi mot nguoi ban o duc trong nhat quyet phai len dalat choi , Minh them duoc an mon nem nuong qua, va duoc uong mot li sua dau nanh nong nua, co ai lam huong dan vien cho minh khong, HI...

  • adminA

    hailuadalat;10498:
    Trước đây có ông già hay bán xắp xắp ở Cầu Den ngon tuyệt. Không biết bây giờ ổng còn bán không nhỉ?

    - Mình chỉ nghe nói bây giờ đến con ông ấy bán.(Ngày xưa bác đó hay bán ở HXH lắm)

    bapcai;11139:
    Nghe moi nguoi noi toan mon ma minh chua duoc an thui ah,Thu 7 nay Minh len dam cuoi mot nguoi ban o duc trong nhat quyet phai len dalat choi , Minh them duoc an mon nem nuong qua, va duoc uong mot li sua dau nanh nong nua, co ai lam huong dan vien cho minh khong, HI...

    **

    • Bạn nhớ gõ thêm dấu vào cho mọi người dễ đọc nhé. 🙂 Thân
      **
  • adminA

    CapheTung;10495:
    Hichic, vợ chồng chủ quán đối xử với nhau nhìn mà thèm hà, ngọt ngào như honey zậy đóa, làm ăn bánh thấy ngon hơn nữa, đợi lâu mà vẫn k cáu, kekeke. Mai phải ăn nữa thuiiiii!

    Thiệt hả Tùng, kỳ này chỉ quán đó cho J nhe, J đi 1 mình tới đó (chỉ để học hỏi vợ chồng ngừi ta thui) :verycraz:

    Lần lên Dalat vừa rồi đi dạo dạo qua khúc gần chỗ Cẩm Đô cũng có thấy bán món bánh tráng trứng nướng, có mua nhưng hỏng bít sao ăn thấy dở quá, bánh tráng sống nhăn, ăn được mấy miếng phải bỏ sot rác lun.

    Chả ram bắp lâu quá chưa ăn, bữa nào nhờ Phương admin dắt đi khám phá quán Don - Hồ Bá Kiện mới được. :verycraz:

  • adminA

    Jasmin;11149:
    Thiệt hả Tùng, kỳ này chỉ quán đó cho J nhe, J đi 1 mình tới đó (chỉ để học hỏi vợ chồng ngừi ta thui) :verycraz:

    Lần lên Dalat vừa rồi đi dạo dạo qua khúc gần chỗ Cẩm Đô cũng có thấy bán món bánh tráng trứng nướng, có mua nhưng hỏng bít sao ăn thấy dở quá, bánh tráng sống nhăn, ăn được mấy miếng phải bỏ sot rác lun.

    Chả ram bắp lâu quá chưa ăn, bữa nào nhờ Phương admin dắt đi khám phá quán Don - Hồ Bá Kiện mới được. :verycraz:

    Quán này sắp chuyển chỗ rùi J, để xây lại nhà mới. Chưa biết chuyển đi đâu, k biết có kịp lúc J lên không. Đảm bảo với J là ngon và dễ thương nhất DL luôn!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB