Chuẩn bị cho chương trình 01/06
- Hành khách
- CapheTung
- Khởi hành
- 27.05.2009
- Sân ga
- Kế hoạch và tình hình hoạt động
-
C Ngoại tuyếnToa 1
**Tình hình là tối qua Tùng, Piggy, Trangvang cùng 2 người bạn của Tùng đã cùng nhau gói quà chuẩn bị cho chuong trình ngày 31/05/2009.
Quà tặng gồm 30 món quà nhỏ dùng trong trò chơi và 28 món quà lớn để tặng các em.
Mặc dù 5 người làm việc hết công suất nhưng cũng gần 3 tiếng mới xong.Phòng Tùng bỗng nhiên chật chội bởi tiếng cười nói của mọi người trong khi những bàn tay vẫn thoăn thoắt thoăn thoắt!
Mặc dầu thành viên ở Đà Lạt rất ít nhưng chúng ta cũng có được cái không khí vui vẻ trong ngày chuẩn bị! :)
Post một vài hình ảnh quà để cả nhà cùng xem nè:
**
Tùng đã tháo nhãn ghi số tiền rùi mới gói lại, bà con yên tâm hỉ! :)










Piggy và Trangvang










**
Chỉ còn chờ đến ngày các mem SG lên nữa thui là chúng ta lên đường nhé! Kekeke :cool2::kis:
** -
N Ngoại tuyếnToa 2
mí chị mần việc hiệu quả wá....thưởng cho mởi chị 1 cái hun......(chụt :-* ...chụt :-...chụt :- )
-
J Ngoại tuyếnToa 3
Cám ơn Tùng, Piggy, trangvang nhiều lắm nhe. J còn chưa biết cách gói quà nữa á. Mí Pé giỏi quá à. :kis:
-
C Ngoại tuyếnToa 4
Jasmin:
Cám ơn Tùng, Piggy, trangvang nhiều lắm nhe. J còn chưa biết cách gói quà nữa á. Mí Pé giỏi quá à. :kis:Kaka, tình hình rất là tình hình, ai không gói là Tùng xử đẹp, nên không biết cũng phải...ráng hà J ơi, kekeke:biggrin:
-
P Ngoại tuyếnToa 5
Quá đẹp luôn!
Còn thiếu hình 3 bạn gái dễ thương nữa kìa Tùng :) -
D Ngoại tuyếnToa 6
Chài ... mới từ công ttường về ... zô nhìn thấy mấy cô làm việc khí thế quá ...
Sao hum wa hok gọi HT phụ 1 tay nhỉ ... :biggrin: -
N Ngoại tuyếnToa 7
Dân Đàlạt:
Chài ... mới từ công ttường về ... zô nhìn thấy mấy cô làm việc khí thế quá ...
Sao hum wa hok gọi HT phụ 1 tay nhỉ ... :biggrin:HT phụ hay phá ;)) (đừng giựng nghen...Út đùa thui)
-
C Ngoại tuyếnToa 8
Dân Đàlạt:
Chài ... mới từ công ttường về ... zô nhìn thấy mấy cô làm việc khí thế quá ...
Sao hum wa hok gọi HT phụ 1 tay nhỉ ... :biggrin:**Sao không nhớ nhỉ! Cứ nghĩ HT con trai hỏng biết gói quà hà!:)
Được rùii, lần sau sẽ rủ HT qua cắt băng keo nhen! Cắt băng keo cũng phải có nghệ thuật đó nhen! Kekeke:)**
-
J Ngoại tuyếnToa 9
CapheTung:
**Sao không nhớ nhỉ! Cứ nghĩ HT con trai hỏng biết gói quà hà!:)Được rùii, lần sau sẽ rủ HT qua cắt băng keo nhen! Cắt băng keo cũng phải có nghệ thuật đó nhen! Kekeke:)**
HT của J đảm đang khéo tay lắm á Tùng, hỏng nhớ chữ "Đà Lạt Hoa" trên bong bóng bữa offline sao? :biggrin: Nghe đâu thời sinh viên còn nấu cơm "hầu hạ" cho 12 bà chằn sinh viên nữa á :verycraz:
-
D Ngoại tuyếnToa 10
Jasmin:
HT của J đảm đang khéo tay lắm á Tùng, hỏng nhớ chữ "Đà Lạt Hoa" trên bong bóng bữa offline sao? :biggrin: Nghe đâu thời sinh viên còn nấu cơm "hầu hạ" cho 12 bà chằn sinh viên nữa á :verycraz:Ê ê ... Hok chơi khai tiểu sử HT tùm lum zậy nge :nhiumay:
"Bí mật" mang tầm cỡ ... quốc gia mà sứ sồn sồn cho pà kon bàn dân thiên hạ piết hết là seo :biggrin: -
P Ngoại tuyếnToa 11
CapheTung:
**Sao không nhớ nhỉ! Cứ nghĩ HT con trai hỏng biết gói quà hà!:)Được rùii, lần sau sẽ rủ HT qua cắt băng keo nhen! Cắt băng keo cũng phải có nghệ thuật đó nhen! Kekeke:)**
Tùng chỉ có cái nói đúng thôi, ai cần học không Piggy truyền kinh nghiệm cho,^_^
-
P Ngoại tuyếnToa 12
HEHE công nhận mấy nương Dalathoa khéo tay quá trùi luôn, vậy mà không anh nào vào hỏi tên tuổi làm quen vậy ta
-
D Ngoại tuyếnToa 13
Piggy:
Tùng chỉ có cái nói đúng thôi, ai cần học không Piggy truyền kinh nghiệm cho,^_^Piggi truyền cho J áh .... Mới la lối um sùm là hok piết gói kìa :biggrin:
-
B Ngoại tuyếnToa 14
phohoathaiphien:
HEHE công nhận mấy nương Dalathoa khéo tay quá trùi luôn, vậy mà không anh nào vào hỏi tên tuổi làm quen vậy taCon gái Đà Lạt nói năng nhẹ nhàng, lại khéo tay hay làm. Giá mình làm boy nhỉ, yêu luôn.