hìhì, mình cũng xin được chia sẻ thêm
Có thể bạn si mê loại nhạc này rồi, khá bất ngờ vì bạn đã 25 mã vẫn còn thích nhạc này đó, nhưng mình thì không có ý kiến gì nếu bạn thích hoặc không thích loại nhạc đó đâu.
Trừ những người sống vì âm nhạc thì mình không dám nói, chứ cá nhân mình không lấy việc nghe nhạc (các loại nhạc) làm mục đích chính trong cuộc sống. âm nhạc nói chung mình chỉ nghe vào lúc rảnh rỗi để thưởng thức hoặc lúc không rảnh nhưng vì căng thẳng trong công việc nên nghe vài bản cho tiêu hao bớt căng thẳng.
Nghe nhạc loại nào thì do mình lựa chọn, nên nhạc mình lựa chọn phải hỗ trợ mình, nó chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi. vì vậy mình vẫn nghe cả 2 loại nhạc không lời và ballad rock đó thôi.
Còn về nhạc tiền chiến, loại đó ra đời chừng 40-50 năm nay, và gần như bất kỳ 1 người VN nào cũng đều biết và nghe, thậm chí nghe nhiều là khác. nhưng có vẻ thanh niên thời nay không còn mặn mà với nó, vì nó nói về 1 thời kỳ đau thương cho dân tộc.
1 vài ý cá nhân
: