tinhvan0203;59873:
Mình chỉ tư vấn 1 chút những gì mình biết thôi còn không có mất công chi đâu.
Vụ đầu tư bạn tính vậy nó hơi xa (về thời gian)và không chắc chắn, nghiên cứu cái gì chắc ăn để ổn định cuộc sống trước hay hơn. Theo mình cái vụ "đi buôn" lẻ hàng độc đáo của Hà Nội vào Dalat hay ngược lại đặc sản từ Đà Lạt ra Ha Nôi nếu bạn móc nối duoc cơ sở ngoài đó có vẻ dễ làm trước mắt và mì ăn liền hơn, bạn có thể nghiên cứu.
Mình không rành cái vụ thuê đất kia kia lắm, 1000-2000m2 thì dễ chứ 5000m2 thì hơi khó chắc phải đi xa mới có. 5000m2 trồng dâu là 1 dự án đầu tư lớn ngang tầm 1 công ty chứ không phải nhỏ, Bạn cần tính : Làm sao thuê duoc đất, giá bi nhiêu(thường thì đà lạt 1000m2 giá thue 1 năm từ 3T-7T tùy đất) ; công làm đất (Chẳng ai cho thuê khu đất ngon lành cả, sẽ phài dọn cỏ rác, cày xới ... ; Giống : Gầy ra từ từ : tốn thời gian(6 tháng), trồng 1 lần : tốn nhiều tiền mua giống ; Công chăm sóc hihi, không biết chồng chị có tưởng tượng ra cảnh cõng bình thuốc sâu 25Kg hàng ngày hay ôm vòi tưới suốt ngày không, lại còn làm cỏ lặt lá hái trái..., nếu làm xa nhà phải có chòi và người canh ban đêm? hay phải thuê công, Đà lạt khó thuê người lắm ah do ngành hoa + Caphe hút hết người rồi lương thời vụ khá cao 100-150.000đ/ngày ấy. Có thể nghĩ đến chuyện kiếm người từ quê vào làm nếu có, nhưng lúc đó thì phải lo ăn uống ... đủ thứ cuộc sông không còn tự ý bay bổng được nữa cũng lại bon chen thôi...
Tóm lại sau khi có hết những thứ kia thì thời gian bắt đầu đầu tư đến khi bắt đầu thu hoạch là 1 năm, trong 1 năm đó chị phải bỏ 1 số tiền không nhỏ còn thu thì chưa chắc do trồng không ổn nó có thể hư hay thu hoạch nhưng ít.
Có thể giới thiệu bạn với 1 công ty chuyên trồng dâu Đà Lạt : Vườn Xuân đường Võ trường toản, để nghien cứu hợp tác nếu muốn thực hiện dự án này.
Ghi chú thêm : 1 gia đinh nông dân chính hiệu o Dalat thường chỉ có 2000-3000m2 đất là làm từ Sáng đến tối.
Mình đọc bài bạn viết xong... mà muốn mếu. Mình đọc từ hôm qua nhưng bất tiện nên hôm nay mới viết được. Cảm ơn bạn đã thật nhiệt tình.
Về việc trồng dâu tây, mình nghe bạn mô tả thấy nản quá, nhưng chồng mình lại vẫn có vẻ muốn làm.. Thôi thì nếu hắn thích, mình sẽ cố gắng tạo điều kiện để chồng mình có thể làm trên diện tích 1000m2, như vậy chắc vẫn có thời gian cho gia đình, nhà cửa bạn ạ.
Còn về buôn đặc sản Hà Nội vào đó thì chắc mình không làm đâu, vì đặc sản ở Hà Nội làm gì có gì đặc biệt, lại còn đắt nữa... Không lẽ lại buôn chả cá, cá thu (cái đó là của vùng biển chứ không phải của Hà Nội - mà mình thì chả phải người vùng biển thì buôn vậy lấy đâu ra lãi). Tuy nhiên mình sẽ nghĩ đến việc buôn đồ từ Đà Lạt xuống Hà Nội, rồi để người quen đem đi giao hàng... Hi vọng vào đó mình sẽ tìm được mối hàng tốt, ngon, đặc biệt... hoặc có thể làm theo order của chính mình nữa thì hay quá.
Mình thấy Đà Lạt có nhiều loại đặc sản, ví như mứt cà chua khô. Tuy nhiên, ở Hà Nội bạn sẽ dễ kinh doanh hơn nếu bạn chỉ cho người ta biết món mứt cà chua dùng với việc gì, ăn kèm với những gì thì ngon...
Hoặc là buôn dâu tây Đà Lạt thật tươi về HN. Ở HN bây giờ toàn dâu Trung Quốc, ăn xốp mà lại nhạt nhẽo, chỉ hơi thơm thôi chứ không chắc quả và chua thanh như dâu Đà Lạt. Nhưng việc này, cũng phải Marketing tốt thì mới có khách hàng, vì dâu Trung Quốc mã đẹp lắm...
Nói chung cứ biết chắc là mình sẽ lên đó đã... Còn phải mất đến 3- 4 tháng xây nhà chứ ít đâu.
Mà bạn ơi, ở cách trung tâm Đà Lạt tầm 3 -5km thì có đủ Internet & truyền hình cáp không bạn nhỉ? Mình cũng hơi lo, nếu không có những tiện nghi thiết yếu thì cũng hơi khó sống.
Mình cũng muốn hỏi thêm bạn về việc xây dựng ở Đà Lạt. Mình muốn xây nhà 2 tầng, theo kiểu tiết kiệm hết mức có thể. Bạn có biết ở Đà Lạt người ta tính giá công xây dựng thế nào không? (tính theo mét vuông xây hay thế nào???).
Mình một lần nữa cảm ơn bạn nhiều lắm.