Khu An Sơn bạn khuyên mình thuộc phường 4, mình thích đó lắm nhưng sợ gần quá thì giá đắt không nhỉ... Khổ, ít tiền nên cứ phải suy tính suốt ngày thôi... Mấy hôm nay mình chẳng ngủ được vì cứ tẩn mẩn suy nghĩ miên man, nào thì mua đất gần dân cư hay xa dân cư, nào thì thiết kế kiểu nhà như thế nào để ưng ý... Rồi đóng đồ nội thất gỗ gì, sơn tường kiểu gì, mua đồ nội thất ở đâu... cứ gọi là hàng trăm câu hỏi và hàng triệu ý tưởng nảy nở.. Sáng dậy soi gương mắt đỏ ké thấy mình xấu xí quá... Bắt đền Đà Lạt..
Mà ở Đà Lạt có trung tâm điện máy ko các bạn, để phù hợp với thiết kế ưng ý mình sẽ phải mua lại ối đồ đạc đấy. Ví như mình phải mua lại tủ lạnh, ti vi... Bây giờ mình đang dùng cái tủ lạnh 335 lít, khá to, nếu tha vào Đà Lạt thì có nên không nhỉ (cái tủ ấy giá 10 triệu). Hay để lại ngoài HN rồi vào đó mua tủ mới cho xong...
Lại còn lúc thuê nhà nữa chứ....... Nhà có 3 con mèo, nếu thuê nhà thì phải sửa sao cho bọn nó không ra ngoài được. Chứ mình yêu chúng nó lắm, chúng nó bị lạc hoặc bị ai bắt mất thì mình chết mất, chẳng làm ăn được gì...
Phố Nội thất trên đó nằm ở đâu thế các bạn? Giá cả có quá đắt so với HN không nhỉ? Mình muốn mua sofa loại tầm tầm thì Đà Lạt có không? Hay phải vào Sài Gòn mua???
Các bạn quan tâm giúp mình với nhé, mình chân ướt chân ráo, mà tìm Google lại chẳng có thông tin... Cảm ơn các bạn thật nhiều....