** - Trong khi thí sinh của cả nước đang phải đối mặt với tình trạng nắng nóng gay gắt vào những ngày diễn ra kỳ thi đại học thì tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), hàng nghìn thí sinh và du khách thập phương lại rùng mình vì lạnh.
**
Rất đông phụ huynh và thí sinh bất ngờ trước cái lạnh giữa mùa hè của Đà Lạt. Hầu hết phụ huynh và thí sinh đến Đà Lạt mùa này không đem theo quần áo ấm.
Vào những thời điểm lạnh nhất trong ngày (sáng sớm và chiều tối), nhiều thí sinh chỉ còn biết đắp chăn bông nằm trong phòng.
Bác Thắng, quê ở Thanh Hóa đưa con vào thi kể trong cái lạnh Đà Lạt buổi sáng: “Ở nhà đang nóng như thiêu, lại cắt điện suốt ngày người muốn điên lên vì nóng. Vào trong này đùng một cái gặp trời lạnh làm hai bố con tôi phải đi mua áo ấm gấp!”.
Dưới đây là hình ảnh Bee ghi lại trong hai ngày 2 và 3/7 tại TP Đà Lạt:

Nhiều thí sinh và phụ huynh khi tới Đà Lạt tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học đã thật sự ngạc nhiên trước cái lạnh giữa mùa hè của Đà Lạt.

Vừa đặt chân tới Đà Lạt, rất đông thí sinh đã phải ra chợ Đà Lạt mua quần áo ấm chống rét.….

Trước cái lạnh của Đà Lat, tại các nhà trọ rất nhiều thí sinh ngủ đến 8, 9 giờ mới choàng thức giấc.

Nhiều phụ huynh và thí sinh không có công cụ báo thức như: đồng hồ, điện thoại di động…tỏ ra rất lo lắng vì sợ…ngủ quên.

Thí sinh co ro vì lạnh

Mặc dù đã 8 giờ sáng, trời nắng nhưng khí hậu vẫn lạnh…



Trong cái lạnh, lực lượng tình nguyện vẫn vận chuyển cơm miễn phí tới các địa điểm công cộng cho thí sinh.

Các sư thầy và đội quân tình nguyện của các chùa vẫn túc trực đưa đón thí sinh dự thi đến những địa điểm ăn ở miễn phí tại các chùa trên địa bàn thành phố. Họ quây quần ăn chay bên nhau…

Không riêng gì phụ huynh và thí sinh dự thi, nhiều du khách đến với Đà Lạt cũng đang phải chịu cảnh co ro vì lạnh. Những điểm bán quần áo ấm trở nên đắt khách…

Trẻ em được mặc đồ ấm kín người trước cái lạnh giữa mùa hè của Đà Lạt


Người Đà Lạt cũng thấy lạnh
Khắc Lịch
