Cafe Cổ ( quán Tĩnh Lặng cũ) đường 3/4 cũng hay lắm đấy ..
Thích hợp đi ít người (2 hay 4 là vừa),thắp nến, không gian gỗ, đồ cổ, xe cổ quá trời nhưng bé chủ quán lại ko cổ chút nào ^_^....nhạc ngoại nhẹ nhàng ..nói chung lãng mạng, lịch sự ...
Àh ..cũng đường 3/4 ..vào cái hẻm khu chung cư gì đấy ..có quán cafe pansé ( chả biết ghi đúng ko ) cũng nổi tiếng lâu rồi ..quán khá hay,vào 1 biệt thự lớn, không gian thoáng, nhìn ra rừng thông, có lò sưởi ..đúng kiển Đà Lạt ..v..v
Cafe WIFI mới mở được tầm vài tuần, chưa đặt tên, chỉ đề wifi thôi...ở gần trường kỹ thuật Đà Lạt đi tới chút xíu ...
Quán to đẹp, lịch sự ..Khác với quán cafe Cổ ( trưng bày đủ laọi xe cổ, babetta, vespa, mobilet, cup đời cổ ..moto độ lên choope ..) thì ở đây chỉ chơi dòng xe 67-68 ..trưng bày gần 20 chiếc .. 1 con La Hán khá đẹp ..trên tầng lầu thì trải thảm, ngồi trệt xuống, thắp nến khá lãng mạng ...
Anh chủ quán dzui tính, đặt biệt có nuôi 1 con heo cảnh, ban ngày nó chạy lòng vòng nhìn dzui lắm, rất dễ thương..
Nghe nói sáng này ở quán có họp hội, tập trung mấy chục, mấy trăm chiếc 67-68 cơ mà nhiều việc quá ..chả đi chơi đc ...
để vài bữa về Đà Lạt tới đó cafe wifi thử. Cafe An tiến cũng đẹp đó chứ. Nhạc êm êm, yên tĩnh.