Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Bạn bè là gì?

  • adminA

    Bạn tốt là giúp đỡ nhau trong lúc làm bài kiểm tra.

  • adminA

    Câu hỏi hay lắm Samie

    Ý kiến của minh cho câu trả lời nhé
    Bạn bè là nơi ta có thể chia sẽ mà không sợ lấy đi hay trả lại
    Bạn bè là nơi ta có thể vay mượn những thứ không phải là tiền bạc
    Bạn bè là nơi ta có thể nhớ hay quên đến nhưng không sợ trách mắng
    Bạn bè là nơi ta có thể đến để thỏa mãn tri thức
    Bạn bè là cái ta có thể nhưng không phải trả bằng tiền
    Bạn bè là cái ta có thể mất đi không cần phải bán
    Bạn bè là cái ta có thể giữ lại nhưng có thể bỏ đi
    Vậy Bạn bè là gì? Tiếp theo nào

  • adminA

    Bạn bè là nơi ta có thể đến để thỏa mãn tri thức
    => bạn kiểu này rất hiếm!

    Bạn bè là cái ta có thể nhưng không phải trả bằng tiền
    => cái này không liên quan gì mấy!

    Bạn bè là cái ta có thể mất đi không cần phải bán
    => ?

    Bạn bè là cái ta có thể giữ lại nhưng có thể bỏ đi
    => ???

    Nói túm lại, khi gặp hoạn nạn, khó khăn thì lúc đó mới lòi mặt bạn bè ra, nhưng đôi khi cũng còn tùy vào cách sống và cư xử của chính mình. Mình thế nào thì sẽ chơi với bạn bè thế ấy - fairplay, chẳng còn gì để bàn!

  • adminA

    Bạn bè là nơi ta có thể đến để thỏa mãn tri thức
    bạn kiểu này rất hiếm!
    Bạn có học hỏi từ bạn không? Bạn có cho bạn minh kiến thức mà bạn có không? Chắc là chưa bao giờ?
    Bạn bè là cái ta có thể nhưng không phải trả bằng tiền
    cái này không liên quan gì mấy! Khi kết bạn với một ai đó bạn có phải trả tiền để có họ không? Bạn có phải trả giá khi có họ không

    Bạn bè là cái ta có thể mất đi không cần phải bán
    Nói như bạn chính là cách cư xứ đấy

    Bạn bè là cái ta có thể giữ lại nhưng có thể bỏ đi
    không phải điều gì cũng tồn tại vĩnh viễn

    Nào tiếp nhé bạn

  • adminA

    Có người từng nói: " bạn bè là người ở bên ta khi ta vui nhất hay là vào những lúc ta đau khổ và tuyệt vọng nhất khi đó họ sẽ cho ta lý do để ta bỏ quên những chuyện buồn đau đó và tiếp tục tiến lên".
    Nhưng sẽ như thế nào nếu như chuyện buồn đó do chinh bạn bè gây ra, khi đó họ sẽ ở đâu,sẽ cho ta lý do như thế nào để quên đi?

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB