Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

T___T

  • adminA

    Thường khoảng tháng 12 thì có sinh viên của ĐH mỹ thuật lên ĐL thực tế, năm nào cũng vậy cả. Chắc là Jasmin đã thấy nhóm sinh viên này. Khu đó nãy mới chạy qua thấy nó rào riêng thật. Thực sự đi kí họa ở ngoài ko nhất thiết phải là những cảnh đẹp. Nhưng cái khó nhất là chọn bố cục, sắp xếp và lọc bớt những chi tiết không cần thiết. Đi vẽ bên ngoài sẽ thấy được những khuyết điểm trong kĩ năng sẽ tiến bộ hơn.

  • adminA

    Năm 2007, mình lên Dalat chơi 3 ngày, lúc đó chẳng có bạn bè gì cả, chỉ lang thang 1 mình, xách máy đi 1 vòng từ đường Hoàng Diệu qua Yagout, lên Trần Bình Trọng, quẹo vô Yên Thế, đi vòng về Hàn Thuyên, thấy cảnh ở Dalat rất hay (cảm nhận khác hẳn so với thời sống ở đó, có lẽ lúc ấy mình đã nhìn Dalat dưới con mắt 1 du khách), ngay cả 1 ngôi nhà nhỏ bình thường mình cũng thấy đáng để ghi lại hình.

    @Kurên: bên đường Yagout còn nhiều biệt thự cổ, nếu muốn vẽ chắc có lẽ phải xin phép vì thấy hình như là cơ quan công an ko hà.

  • adminA

    Haizz, hôm nọ mới đến khu Lê Lai lết được chừng 15 phút thì bị đuổi, chán quá mò về :">
    Có quá nhiều thứ tác động đến cuộc sống của mình. Hậu quả của việc ôm đồm một lúc hai, ba công việc. Nguy hiểm quá!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB