hì dạ em lấy nikon 90D và đang xài lens theo máy,nói chung em đi học nên cũng chưa có nhiều điều kiện để mua nhiều lens khác nữa, nhưng mục tiêu phấn đấu là sắm được 1 cục 70-200.
em cũng đang học tại Sài Gòn nếu anh Minh rãnh em mời anh uống ly coffee tại Sài Gòn này cũng được chứ hứa hẹn với anh nhiều mà chưa có lần gặp mặt
anh Minh có thể liên lạc với em qua sdt 0973521823 , hẹn gặp anh
-- thân --
Đà Lạt xứ hoa đào
-
-
shock_xjtrum;43763:
hì dạ em lấy nikon 90D và đang xài lens theo máy,nói chung em đi học nên cũng chưa có nhiều điều kiện để mua nhiều lens khác nữa, nhưng mục tiêu phấn đấu là sắm được 1 cục 70-200.
em cũng đang học tại Sài Gòn nếu anh Minh rãnh em mời anh uống ly coffee tại Sài Gòn này cũng được chứ hứa hẹn với anh nhiều mà chưa có lần gặp mặt
anh Minh có thể liên lạc với em qua sdt 0973521823 , hẹn gặp anh
-- thân --Mới chuyển qua DSLR mà có được Nikon D90 là tốt quá rồi Shock_xjtrum à, chất ảnh gần tương đương như D300 và D700 đó.
Mình sẽ liên lạc với Shock_xjtrum sau nhe, mà uống coffee tại Sài Gòn thì chán phèo à Shock_xjtrum. Sài Gòn càng ngày càng dơ, càng đông và càng bụi. Chỉ được có cái văn minh nhưng không có văn hóa. Mình đã đi học tại Sài Gòn và đi làm tại Sài Gòn đã vài chục năm, ngày nào cũng đi qua nhà thờ Đức Bà và chợ Bến Thành, đi riết rồi quen từng con đường con phố của Sài Gòn, chứng kiến sự đi lên của văn minh đô thị nhưng xuống cấp về đạo đức và văn hóa. Sài Gòn không còn là Sài Gòn thơ mộng khi mình là một SV lần đầu đi bộ đi trên những con đường sạch và đẹp để đến trường đại học của mình nữa rồi Shock_xjtrum.
Bởi vậy bây giờ lãng mạn và đẹp chỉ có Đà Lạt thôi, rồi sẽ có ngày nào rảnh rỗi 2 anh em mình sẽ gặp ở quán cốc Đà Lạt để uống coffee, quán cốc thôi cũng thích rồi, ngồi nhìn thông reo trong không gian mát lạnh không khí trong lành thì không còn gì bằng phải không Shock_xjtrum.
Thân -
momstudio;43829:
Mới chuyển qua DSLR mà có được Nikon D90 là tốt quá rồi Shock_xjtrum à, chất ảnh gần tương đương như D300 và D700 đó.
Mình sẽ liên lạc với Shock_xjtrum sau nhe, mà uống coffee tại Sài Gòn thì chán phèo à Shock_xjtrum. Sài Gòn càng ngày càng dơ, càng đông và càng bụi. Chỉ được có cái văn minh nhưng không có văn hóa. Mình đã đi học tại Sài Gòn và đi làm tại Sài Gòn đã vài chục năm, ngày nào cũng đi qua nhà thờ Đức Bà và chợ Bến Thành, đi riết rồi quen từng con đường con phố của Sài Gòn, chứng kiến sự đi lên của văn minh đô thị nhưng xuống cấp về đạo đức và văn hóa. Sài Gòn không còn là Sài Gòn thơ mộng khi mình là một SV lần đầu đi bộ đi trên những con đường sạch và đẹp để đến trường đại học của mình nữa rồi Shock_xjtrum.
Bởi vậy bây giờ lãng mạn và đẹp chỉ có Đà Lạt thôi, rồi sẽ có ngày nào rảnh rỗi 2 anh em mình sẽ gặp ở quán cốc Đà Lạt để uống coffee, quán cốc thôi cũng thích rồi, ngồi nhìn thông reo trong không gian mát lạnh không khí trong lành thì không còn gì bằng phải không Shock_xjtrum.
Thândạ tại em cũng quyết tâm theo nghề này, thôi thì mình đầu tư lun á anh Minh

đúng rồi anh Sài Gòn là một thành phố sầm uất, văn minh nhưng không thân thiện và trong lành như Đà Lạt, chắc vài tháng nữa em xong khoá học là em lại về Đà Lạt để làm việc, vậy thì có dịp anh Minh lên Đà Lạt rồi anh em mình gặp nhau, uống vài ly coffee và thưởng thức cái không khí trong lành mà không nơi nào có được anh Minh hen, nếu ở đây có dịp anh Minh rãnh rủ em đi pose ảnh với em thích lắm nhưng đi một mình thì chán chết. hihi
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập