Chà, ngưng hơn tháng rồi mới viết lại.
Chớp mắt cái là tháng 10 rồi đó.
Người ta nói "Ngày tháng 10 chưa cười đã tối", ý nói thời gian bay dzéo dzéo dzéo :">
Hổng biết có thiệt vậy không nhưng cũng mong cho tháng này trôi qua cho lẹ, để cho cái công trình tuổi trẻ của mình được cắt băng-rôn khánh thành, haha
Giờ thì cười, chẳng biết đến lúc nó thành hiện thực rồi có mếu máo ngồi khóc vì ... nhớ nhà, nhớ ba mẹ với mấy đứa nhóc không nữa.
Nhưng mà có khóc cũng đâu ai biết đâu mà sợ...
Mình tự lập. 24 tuổi thử bước ra đời tự lập, cũng không sớm không muộn, nhỉ.
Ai nghe mình đòi đi cũng khuyên can dữ dội, bảo sao lại bỏ hết những gì đang có mà đi hành xác vậy. Có đâu, đi vầy mình được cũng khá nhiều í chứ.
- Đi sẽ sáng mắt ra, thấy mình đã không ngoan đến mức nào (với ba mẹ thôi nha :\">)
- Đi để biết nhà mình là nhất, nhưng mà ở nhà 24 năm ròng, cũng nên thay đổi không khí xíu. Ở nhà miết thì cơ hội... ở luôn nó hơi bị bự =))
- Đi để nhận ra những việc mình cho là \"vốn dĩ nó như thế\" thật ra lại là sự may mắn đến khó tin của mình, mà trước giờ mình chưa hề quý trọng.
Nói mạnh miệng lắm luôn á. Mốt lên mới mấy ngày mà khóc đòi về là má mì oánh đòn mê tơi luôn :">