Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tục cúng xóm của người Đà Lạt

  • adminA

    Tôi sống ở DL hơn chục năm có ai nói cúng xóm bao giờ đâu, tôi chỉ biết là có cúng đình mồ heo bò vvv. và cúng rất lớn,đánh trống kiên rất to (vd đình Trại Hầm, Khe Xanh vvv) có lẽ
    vì dân tứ xứ tới nhiều quá cộng với đô thị hóa quá nhanh người ta không còn tập trung về đình cúng nữa nhưng do người DL sống thiên về tâm linh nên bấy
    ra đường xá cúng chung nên trở thành cúng xóm

  • adminA

    Mình ở Nguyễn Công Trứ, năm nào cũng có cúng xóm, vui lắm đó. Cúng xong mọi người ăn uống.
    @ntviet5 : Cúng xóm chứ ai nói cúng đường ?? Hai cái khác nhau mà.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB