Chẳng bít bạn này đang thần tượng gái Bắc hay là hạ thấp gái Bắc đây. Mình là người Bắc nhưng mình thấy những gì bạn nói nó cứ thế nào ý. Nếu bạn sống ở ngoài Bắc bạn sẽ thấy nó thật sự như thế nào, sống ở đâu thì thích nghi ở đó, người ở đâu cũng có cái hay cái dở. Mình ở đây lại nghe trong Sài gòn các bạn gái lúc chưa lấy chồng thì ko sao nhưng đến lúc lấy chồng rùi thì dựa dẫm hoàn toàn vào chồng không đi làm nữa. Liệu con gái Sài gòn có ý chí sắt đá gặp hoàn cảnh khó khăn mà vẫn vươn lên ko? Mình không nên vơ đũa cả nắm. Bạn nói bạn thần tượng gái Bắc, bạn có gốc là gái Bắc nhưng bạn lại chỉ dám thần tượng trong lòng còn đâu lại khẳng định mình là dân Sài Gòn có mâu thuẫn quá không bạn???
Gái Bắc
-
dieuphong;42890:
[ Còn bây giờ? Có ai hỏi, t**ôi vẫn khăng khăng **- tôi là người saigon chính hiệu!Đáng buồn cho câu nói ....
Haizzz .. ..nói chung chủ thớt là mất gốc ... từ chối nguồn cội của mình thế thôi ...
Có gì phải xấu hổ mà giấu đi gốc gác của mình, có gì đáng tự hào khi nhận vơ là người SG ??? -
blackcattth;42906:
Đáng buồn cho câu nói ....
Haizzz .. ..nói chung chủ thớt là mất gốc ... từ chối nguồn cội của mình thế thôi ...
Có gì phải xấu hổ mà giấu đi gốc gác của mình, có gì đáng tự hào khi nhận vơ là người SG ???Theo nguồn gốc thì tôi là người bắc, nhưng nếu nói về cuộc sống thì từ đời ba mẹ đã sinh ở saigon, thậm chí tôi còn nói cả tiếng nam. Chà chà, tôi nói đây là ý kiến cá nhân mình - không may gặp vài người như thế thôi. Có nhận được bài học thì mới sợ như thế thôi ấy mà!
-
mr_snape;42904:
Chẳng bít bạn này đang thần tượng gái Bắc hay là hạ thấp gái Bắc đây. Mình là người Bắc nhưng mình thấy những gì bạn nói nó cứ thế nào ý. Nếu bạn sống ở ngoài Bắc bạn sẽ thấy nó thật sự như thế nào, sống ở đâu thì thích nghi ở đó, người ở đâu cũng có cái hay cái dở. Mình ở đây lại nghe trong Sài gòn các bạn gái lúc chưa lấy chồng thì ko sao nhưng đến lúc lấy chồng rùi thì dựa dẫm hoàn toàn vào chồng không đi làm nữa. Liệu con gái Sài gòn có ý chí sắt đá gặp hoàn cảnh khó khăn mà vẫn vươn lên ko? Mình không nên vơ đũa cả nắm. Bạn nói bạn thần tượng gái Bắc, bạn có gốc là gái Bắc nhưng bạn lại chỉ dám thần tượng trong lòng còn đâu lại khẳng định mình là dân Sài Gòn có mâu thuẫn quá không bạn???Thì bạn đã nói bạn "lại nghe trong saigon.....", thì đã ai bảo gái bắc xấu hay bị làm sao nào? Tôi có lý do riêng mà bộc bạch vài dòng. Không hề mâu thuẫn, không mâu thuẫn! Mà có lẽ do giọng văn tôi hơi bức xúc nên khiến các bạn hiểu lầm.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập