- Nhìn thì đẹp, nhưng hôm mình chụp, xem lại thì thấy rối tấm ảnh :(. Mai nhìn đẹp!
Nếu có tuyết chắc k còn là ĐL nữa mà người ta sẽ nghĩ đến Sapa
DL là nơi nhiệt độ ôn hòa giữ ở mức mát mẻ. Sapa có mùa cũng rét dữ lắm thì phải.
Mê đắm mai anh đào Đà Lạt
-
Ước gì Đà lạt có một " đạo luật " riêng để bảo vệ loài hoa này , anh đào có ở Đà lạt nhiều năm rồi nhưng đến bây giờ sau 30 năm đi xa , khi về thăm tôi nhận thấy có rất ít gốc anh đào cổ thụ bạn à ! năm 2008 vợ chồng tôi lái xe vào thăm suối vàng , rất mừng khi bên đường có một gốc đào cổ thụ đang ra hoa , năm 2010 lên thăm lại gốc đào này thì ai đó đã bứng gốc mất rồi , vợ chồng tôi ngẩn ngơ tiếc và buồn ,( tôi tin không ít người nghĩ giống chúng tôi ) xin hãy để yên cho anh đào khoe sắc bạn ơi !
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập