Có gì thì cũng còn các tình yêu đây mờ 
cuối năm
-
sao nấm cứ phải dằn xé trong lòng mình hoài thế,
như vậy dễ tuyệt vọng lắm đó,
thôi thì cái gì tới thì sẽ tới thôi ,có suy ngĩ nhiềi chỉ thêm bế tắt,
cứ thoải mái bản thân trước đi nấm nha,
haiz ........... bé này nhỏ mà tâm hồn nhạy cảm quá
vui đấy rồi lại buồn đấy.cố lên nấm,rồi sẽ qua.
cười lên cái ,hít thở thật sau bước ra nhà rồi ta lại là ta... -
không bik mình có làm gì sai không nữa.............miệng nói thế mà lòng ko phải thế, mình không thích giải thích những gì mình làm, ai hiểu thì mình cám ơn nhìu, ko thì mình chịu.....chứ chả bik sống sao cho vừa lòng người.....vừa lòng mình là đc rồi

-
tỉnh dậy sau giấc ngủ bù cho 1 đêm thức trắng, người cứ lì ra mà không chịu cử động bước ra khỏi giường, đầu thì đinh đinh, quạt thì chạy vù vù mà người vẫn toát mồ hôi, người như phát sốt...move chuột cho màn hình máy tính sáng lên, nhìn thấy nhiều người với đủ thứ điều muốn tâm sự đang available mà không thể nào ngóc đầu dậy nói chuyện.....
lại thiếp đi 1 lúc.......rồi lại tỉnh giấc...
cố type lấy vài câu trong diễn đàn, tỉnh táo hơn 1 chút nhưng mặt mũi vẫn nóng ran, mệt trong người nhưng vẫn mỏ vào làm vài câu trong 2pic "cuối năm"...hìhì
cái bệnh để người khác chi phối cảm xúc đến già ko bỏ được, đã vậy mới học đâu thêm tính dễ tự ái, ai nói gì hơi đụng là tự ái rồi suy nghĩ, thế mới lạ, không đc, bỏ ngay bỏ ngay, phải chai lì, đưa cái mặt ra cho thiên hạ xỉ, rồi xỉ lại thiên hạ mới vui.......
gần đây chắc nhiều người buồn mình lắm nè, mà buồn thì làm gì được...nhỉ :D...nhưng như đã nói mình ứ thích giải thích nhữg gì mình làm, ai hiểu sao thì hỉu (thiệt ra là mình cũng bị dzụ thui :P), biết sống thế nào cho vừa lòng người......
hôm nay, không "ở không thích xen vào cuộc sống của người khác" nữa...chiện mình, mình lo vậy..........
sáng nay đi học, ko thể focus vì buồn ngủ, mò lên mạg chat, nước mắt tự nhiên rơi ứ hiểu vì cái gì, hâm dở, may mà break time, ko là mag nhục rùi, "dzữ như quỷ mà mít ướt".................
từ hôm nay cai thức khuya, ngủ sớm cho tinh thần sảng khoái, thoải mái.........sáng dậy cũng tươi hơn, chứ để "trét" mấy lớp phấn mà mặt vẫn như cái bánh bèo giống sáng nay là kôhng ổn, trai nào nó thèm dzòm
thâu....kết thúc tại đây....make up rùi đi dzẹo......
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập