điều tôi trông chờ nhất vẫn chưa đến.........................:(
P/s: tềnh êu của tôi...............cụng ổi nào 
không thấy bạn click "thanks", chắc bạn ko biết tôi nói về bạn.........tôi tránh để mình ko suy nghĩ về bạn, tôi tránh để mình đi quá xa, tránh gây ra nỗi buồn và khoảng trống lớn cho mình! sao lúc này tôi ghét từ "N.G.U" ghê gớm, nó chẳng hợp hoàn cảnh với tôi.
tôi đang phân vân giữa Tết này và tháng 3..............với tôi tháng 3 năm nay đặc biệt như tháng 3 của 2 năm trước................không biết đi ĐL ngày nào dei, TẾt thì sẽ thỏa nỗi nhớ mà tháng 3 thì đặc biệt......sao đây nhỉ???? năn giải quá....huhu
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập