***Game 2: Di chuyển đến Công viên Lê Văn Tám
- Đội đến trước tranh thủ làm tấm ^^ ;;)
- Bắt đầu chơi: Trò này rất khó, tất cả đứng trên tấm thảm, sau đó dùng chân lật mặt còn lại ngược lên mà chân k ra ngoài @@
- Cố lên, sắp đc rồi

- Và đội chị Hiếu trụ lâu nhất, lật đc hơn 50% nên chiến thắng, có 1 đội bỏ cuộc, 1 đội hoàn thành 49% ^^
- Sang Game 3, đi tìm vườn treo
- Đội chiến thắng vẫn là đội 2 - Chị Hiếu

-Sau khi chơi xong 3 đội làm 1 tấm tập thể
- Kết thúc Game 2, sang giếng có cô Tấm chơi Game 3, rồi di chuyển về Cafe Demi trên đường Thích Quảng Đức - Phú Nhuận. ;))
**



































































