bạn bè t nhắc đến người yêu t vẫn cười phớ lớ lắm chỉ lúc sau t nhớ đến t cũng có người yêu mà t vẫn còn yêu anh mà, t cũng muốn góp chuyện với bạn bè thân của t về người yêu mình về a mà chúng vẫn chửi t khi t với anh bên nhau
chúg mắng t ko bjt nghĩ đến tương lai khi yêu anh, t thật điên rồ
cũng lâu lâu rồi chúng ko thấy t đi với anh ko nói nhju về anh, những ngày trc khi còn bên anh t kể cả bị chúng chửi nhưng vẫn cứ nhắc đến anh là người yêu của t, t muốn chúng bjt anh, rồi chúng chỉ chẹp miệng than thay cho t
mấy kon vịt về nhà t chơi 2 ngày tung tăng lượn lờ xí xớn, t ước j lúc đó anh cũng đang ở bên t vui vẻ với bạn bè t với gia đình t
mấy hôm đầu t cũng đau khổ chứ, cảm thấy khó vượt qua chỉ bjt khóc t ghet anh rất nhju t hận a lắm nhưng rồi t vẫn còn yêu anh chỉ chốc lát những suy nghĩ đó đã tan biến
kể cả tan biến những ghét bỏ anh, còn thương yêu anh nhưng chúng ta vẫn ko thể đi cùng con đường hạnh phúc với nhau, mình có duyên gặp nhau và yêu những ko có phận bên nhau, t cười chua chát cho mình cho cả anh nữa
h thì t cũng đa hju tại sao người ta yêu nhau mà lại ko đến được với nhau ko thể sống hạnh phúc với nhau có vô vàn lí do cũng giống như anh và t vậy
t thương anh chỉ có bố mẹ t thương t tại sao lại yêu anh để rồi mà thế này
năm đầu tiên thơ ngay còn hỏi tại sao đáng lẽ phải tập trung học đi sao mà lại yêu đươg làm j để rồi chia tay lại đau khổ, thế rồi t cũng ko tránh được tình yêu, tg để làm đồ án tập trung để hoàn thành những ngày cuối cùng tg học tập của mình thì t lại bị phân tán tinh thần và chua chát nhận ra ty t chưa đủ lớn anh ko hề cố gắng như những j anh nói để dc hạnh phúc, thế mà những tin nhắn những lời nói của a t đặt niềm tin, hy vọng thế chỉ cần nghĩ mình sẽ cố gắng thật nhju thi sẽ được hạnh phúc bên a
t nhớ tất cả những điều anh nói, nhớ anh nhju lắm tình yêu của t
cầu chúc cho anh may mắn sẽ có công việc tốt và người con gái nào hơn t về mọi mặt , có người yêu anh như t đã từng yêu anh
tình yêu của t!
nước mắt lăn dài
-
-
t nhớ anh, trừ lúc quá bận t ko có đầu óc để nghĩ tới anh t mới ko nhớ tới a, trước mỗi giấc ngủ t vẫn thường suy nghĩ về anh về những j đã qua t chẹp miệng thở dài
sao nỗi nhớ a vẫn chưa vơi đầy đi chút nào
t thich nghe bài ước j, mỗi lần hát bài đó trước mặt anh là t lại ôm anh vào lòng mình, bj h thì t vẫn ước j như nội dung bài hát, a sẽ đến bên t để t yêu thương a
t nhớ đến a ko bjt anh nghĩ về t ntn? hay chỉ như cơn gió tạt qua hay vắng e chợ vẫn đôg vui
t muốn gọi tên a và thì thầm" em yêu anh! " -
anh có bjt mỗi ngày t suy nghĩ về anh bao nhiu? t chỉ dành những suy nghĩ cho việc học làm đồ án và cả a nữa, ko suy nghĩ nào lạc vào đầu t
t nhớ a đến quặn lòng mình
ng nói chia tay a là t, t chọn con đường riêng của mình dời xa a nhưng thật sự t có muốn kéo e về với t dành yêu thương cho a cũng ko đủ để a cố gắng ở lại bên t
a hứa những j, a đã nói nhưng j đúng t chỉ yêu bằng tai t tin tất cả những lời a nói
t sẽ cố gắng hòan thành nốt đồ án, rồi t sẽ đi xa t sẽ vào Bình Dương t chạy trốn hiện tại để khoang cách miền Bắc và Nam t sẽ ko vù cái mỗi khi nhớ a là a ơi e lên nhà với a nhé!
t muốn hòa mình vào cuộc sống để quên a, quên ty của t, quên đi những kỉ niệm t yêu a!
a vô tâm, a hờ hững, a lạnh lùng
t vẫn chờ a, t vân nghĩ tốt về anh -
em sẽ k bao h được nghe anh gọi là " vợ iu " sẽ ko bao h?
a có bjt nước mắt e lại rơi, e lại khóc khóc cho những yêu thương của e dành cho a, ty của anh
anh quá lặng lẽ còn e nghĩ j e nói hết có cả những nặng lời khi nghĩ về a
e ko bjt làm j để kéo a về với e nữa, anh àh con tim e vẫn yêu a, yêu nhju lắm anh ak, ko vơi đi phần nào đâu a
tại sao?tại sao hả anh? sao a nỡ phụ tình e
e đau lòng lắm anh
a đã hứa những lời hứa của a đều là xuông hết ak anh
yêu anh e mới bjết đến những lời hứa, bjết chờ đợi và hy vọng, bjt cố gắng cho 1 người
bao h nước mắt mới thôi rơi, ty dành cho anh mới vơi đi -
tôi ơi đừng khóc nữa, nước mắt phí hòai thôi a đã im lặng như thế thì đừng hỏi tại sao? tại sao e lại khóc
e đã nói lời chia tay nhưng đó là bồng bột suy nghĩ của e, còn a lặng im anh ko nói j anh lặng lẽ ra e đã hju thế là a đã ko còn chung con đường hạnh phúc với e
tại tại tại sao chứ a? a đã nói khi anh đã muốn thì ko ai ngăn cản được a thê sao h anh lại lặng lẽ thế?a ko muốn chúng ta bên nhau sao?
e nghẹn lòng mình nước mắt e cứ rơi vô tình, vô tình sao?
e phải làm sao? sao a nỡ quên những j đã nói với e, sao anh đã quên
nếu bjt thế này thi đừng có duyên gặp và yêu nhau nữa phai ko anh?
e cung đã nghi e chỉ nghĩ thông đc 1 tẹo thôi còn lại e ko hề nghĩ đc j. e chỉ muốn được bên anh cùng người mà e yêu thươg cố gắng vượt qua những khó khăn để đến bến bờ hạnh phúc
mình đã hạnh phúc bên nhau về những ước mơ về những dự định tương lai về đứa trẻ trong ngôi nhà của mình nó sẽ duyên và đẹp trai giống a mà
anh ơi, sự thật sao?đắng lòng thế! mối tình đầu của e!
e yêu anh!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập