đúng, t là 1 con ngốc, t thật ngu ngốc khi mù quáng yêu anh
t đang say, say vi tình tôi dành cho anh cả say rượu nữa, h tôi mới hju đc những thứ mà t dành cho anh chỉ là do tôi điên rồ ko hju mọi chuyện
những lúc anh cần thi t lun bên anh cả những khi vui luc buồn lúc anh cần nhất cũng là t, còn anh thi sao?thậm chí anh còn để người mà anh nói là yêu về 1 mình khi mà anh ham vui, khi mà t tái mặt khi đau, anh lạnh lùng nhẫn tâm thật đấy
t lun tư an ui mình bản tính anh như thế, t sẽ có gắng bù đắp cho anh nhưng t đã nhầm khi nghĩ điều đó
anh lun thất hứa, anh chưa bao h thực hiện 1 lời hứa nhỏ nhất với t
mơi hôm trc t còn chiến tranh với me bởi t đã nói chuyện với bố mẹ về chuyện của t và anh, bố mẹ t đã sốc tn khi nghe chuyện đó vậy mà t vẫn 1 mực chắc nịch sẽ cố gắng sẽ chứng minh cho bố mẹ bjt anh là người mà t yêu thương và anh cũng như thế
t và bố mẹ ko nói j câu nào, t như cái máy câm điếc ở trong nhà
nghĩ lại t thấy mình bị lợi dụng nhju hơn, khó khăn j t cũng cố gắng giúp anh vậy mà anh vẫn có thể nói đc những lời lẽ đó
t thấy sợ con người anh
ngày hôm trc t vân còn chờ anh xuống nộp hồ sơ xin việc ơ Băc Ninh, mở miệng là t nhắc đến người yêu của t là anh, ai cũng bảo t điên rồ khi mà tính đến tương lai hạnh phúc của mình bên anh khi mà anh chưa có 1 công việc, ko có bố mẹ để lo cho, chính vì lí do đó t thấy yêu thương anh hơn những người khác, t muốn bù đắp cho những j anh đã mất anh ko có
t đã nhầm, ty tôi đặt nhầm chỗ, niềm tin t cung đặt nhầm người
chác hẳn anh đang nghĩ t ko thể dời xa anh đc bởi anh đã quá in sâu trong trái tim t, nhưng anh cũng đã nhầm ko có j là ko thể anh ak
t uất ức ko khóc nổi vì t ngu, đúng t điên rồ khi mà quá ngây thơ tin những lời anh nói, chỉ bố mẹ t là khổ khi mà nuôi 1 đứa con gái ăn hc bao nhju năm có học hành mà ko hju đc chính bản thân mình, 1 đứa con gái vì tình yêu của mình mà chiến tranh lạnh với bố mẹ ko nói đc lời nào, đau xót cho cái tiếng là niềm tự hào của bố mẹ của gia đình
và khi có mồi ngon trên miệng ai mà ko ăn pai ko
lợi dụng, ko giữ lời, thất tín, ko kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk................, đúng là chó thật, t coi thường khinh bỉ anh
đừng liên lạc với t đừng nói những lơi thừa với t, nhảm nhí
nước mắt lăn dài
-
-
rượu đã ngấm dường như tỉnh táo hơn để nghĩ về thứ gọi là tình yêu của mình
chua xót ngẹn lòng đắng cay
lúc say người ta vẫn hay nhớ đến những j gọi là hạnh phúc với người yêu của mình thì t cũng nghĩ đến đó nhưng mà t lại nhắc đến những j ko tốt đẹp về anh chẳng có j là để cố gắng vì tình yêu nữa, đúng là nhảm nhí dụ dỗ đứa con gái ngu như t khi tin những lời nói đó của anh
bị lợi dụng tiền bạc t có thể làm ra, nó nhỏ nhặt ko đáng là bao nhưng khi lòng tự trọng bị tổn thương thì ko còn j để cứu vãn đc
t cũng thù dai lắm
t được anh dạy cho bài học đầu đời, đau đớn cay cú thật
đời còn dài lắm anh à, còn a còn t nữa -
nổi điên bởi hành động điên rồ của thằng học sinh và 1 cái tát lằn vết tay trên mặt nó
láo toét
mình cũng chẳng sợ j gia đình nó kiện cáo lỗi tại nó mà nhưng mà cả gia đình nó, họ hàng nó bắt nạt 1 mình mình thì mình cũng pai nhúng nhường mình ko hè sợ sệt j
cứ đua ra pháp luật đi
mk gia đình đó lật mặt như trở bàn tay
đáng thay thầy hướng dẫn đồ án lại đúng là cậu nhà ấy, hài ghê
bình thường làm đồ án đã ko suôn sẻ rồi h lại có chuyện đó, cũng chỗ người quen lần sau thì tránh những cái chỗ gọi là quen bjt bắc cầu như thế này
uhm thì ko hướng dẫn mình sẽ cố gắng tự làm để bjt rằng t vẫn sẽ pai cố gắng hoàn thành đồ án, sẽ pai ra trg
đêm qua nằm mơ ác mộng mơ mình trượt thể dục, ko đủ điểm thể dục thê là ko lấy đc bằng chỉ bjt ngủ dậy khóc sưng mắt ướt hết gối
và trong giấc mơ có xuất hiện 1 người mà mình đang kinh tởm, mình ko muốn nhắc đến ko muốn nghĩ đến đừng có xen vào những giấc mơ của mình để cho mình bình yên
ko còn j tốt đẹp về anh nữa nên xin anh đừng có có liên lạc với t đừng có nói những lời xin lỗi làm j, đừng có đua hàng loạt lí do tội nghiệp nữa, đừng có để các anh chị xen vào chuyện của t nữa, t chỉ nợ anh đúng 1 lời hứa 1 món quà sinh nhật của anh thôi h thì t sẽ ko còn lí do j để giữ lời hứa với anh,
cao thượng ak! anh cao thươg lắm nhj anh gây ra vết tổn thương lòng cho t, anh chà đạp lên tình yêu thương của t, nhưng người bạn bè thân của t........... như vậy đủ chưa -
mình chia tay nhau, đến bao tg t mới nói đc những lời lạnh lùng đó với anh
trc những cái tn đó t vẫn còn muốn đc nghe giọng anh nói, t vẫn tám đt với anh về chuyện t bị ngã xe mặt t bị sưng ra sao, trong câu nói nhát gừng của cả anh và t chắc mấy ngày vừa qua anh cũng hju những điều t định nói với anh và điều đó đã xảy ra
t thương anh ai thương t?ai thương cho bố mẹ t đây?
t ko cần câu trả lời của anh
lại 1 sai lầm nữa, t lại nhận lời giúp a 1 chuyện thật ngớ ngẩn nhưng t đã nhận lời rồi t sẽ thực hiện
lời chúc sinh nhật được gửi sớm 2 ngày tới anh
hơn 2 năm cho 1 tình yêu mù quáng
xin anh hãy đừng liên lạc với t
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập