HN lạnh thật, đêm rồi e còn ra ngoài tìm kiếm cái j đó ăn để xem lạnh thế nào?mưa lạnh thật e đâu có nghĩ như thế
rồi e đứng trc 1 cửa hàng và cũng trùng lặp 1 cuộc đt của bạn bè của e
alo, e đang đứng trc cửa hàng rồi, e vô thưc thốt lên những lời như thế, trò đùa của bạn bè từ sự trùng lặp như thế
e vẫn cứ nghĩ là anh thật, mưa, lạnh, gió rít e vẫn đứng đó chờ anh, ướt người, ướt hết rồi mà e vẫn đứng chờ
trò đùa của bạn e, e ko hju chuyện j đang xảy ra nữa, bạn e nói Nga ngốc thật hay là giả ngốc đó bạn Nga mà đâu có phải là anh nào đâu?t chỉ đùa 1 chút thôi đúng lúc Nga đang chờ bạn. e ko thể hju đc chuyện j nữa, chẳng nhẽ 2 người đó cũng bjt anh và đùa e trò đó
nhưng chỉ là sự trùng lặp thôi, ko pai là anh vậy mà e vân đứng đó chờ ah, từ trc đến h e vẫn cứ chờ đợi anh như thế, mọi lần
rồi lần này e cũng đi trong mưa về nhà, mưa lạnh hất vào lạnh mà e chẳng thấy lạnh j, e ko khóc chỉ 1 chút thờ thẫn
e về nhà và nghĩ sao mình lúc nào cũng pai chờ đợi như thế, e chỉ sợ ai đó pai chờ e và lặng bước quay đi, chỉ đơn giản là như thế
e nghĩ e sao lại yêu anh nhi?tự cười gượng với bản thân mình và rồi mình nghĩ sẽ quên anh, để em nghj xem nào ko yêu anh thì sẽ là bạn bè đc ko nhi?
bao nhju suy nghĩ e đều off cho anh hết, 1 cách tự nhiên. E ngốc pai ko anh, e thấy thoải mái khi nói hết những điều đó với anh
mưa, lạnh mặc ấm anh nhé!
hjhj e không khóc nhju nữa đâu, e đang cười khi nghĩ về anh!
TÌNH EM!