11_05 ngày sinh nhật anh
cái ngày này 1 năm về trước t với anh đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau, cùng mặc áo đôi đang ăn uống vơi ban bè anh
ngày mà t chờ đợi trong năm để gửi tới anh những niềm vui nhỏ thể hiện tình yêu thương của mình
thế mà năm nay t đã nói chia tay trước ngày sinh nhật của anh 2 ngày, lời chúc sinh nhật được gửi sớm
tình yêu của t và anh chua đủ lớn để giúp mình qua những khó khăn thử thách trong tg này
đúng thế những khó khăn thử thách đã cuốn đi ty của mình
1 tuần trc t đau đớn mỗi khi nghĩ đến anh là người t thương yêu nhưng t lại thay đổi những suy nghĩ về anh, t còn quá nặng lòng với anh t vẫn nghi về anh nhju như lúc trước vậy, t vẫn muốn dõi theo anh, t vẫn muốn chạy đến bên anh mỗi lúc vui buồn, t vẫn rất cần anh
có những chuyện anh làm t phiền lòng nhju lắm nhưng t vẫn thấy đc bình yên, là chỗ dựa cho t
t muốn cầu chúc cho anh có sức khỏe, sớm có 1 công việc phù hợp với anh, và hạnh phúc đến với anh
anh àh, t bỏ qua hết mọi chuyện hãy sống tốt anh nhé, những ngày mình ko còn là riêng của nhau nữa
gửi anh người yêu cũ của t!
nước mắt lăn dài
-
-
anh đã làm t phải khóc quá nhju, nước mắt t phí hoài
lần cuối cho ánh mắ giận hờn, cái ôm hờ, lần cuối t nói t vẫn yêu anh , lần cuối t khóc khi bên anh t sẽ ko bao h khóc them lần nào nữalần cuối nhìn lại cái mek anh để t quên hẳn anh, t sẽ cố gắng ko bao h gặp lại anh, ko liên lạc với anh
t cay đắng ty của t, t hận a, kai loại người như anh
anh lừa dối t, ty t
đời còn dài lắm, gieo gió sẽ có ngày gặp bão -
t hối hận những j đã qua những j t đã cố gắng thời gian qua
chỉ là dư thừa vô ích với ai
t ghét chính bản thân mình khi mà nỗi đau anh gây cho t quá lớn vậy mà t đang cố chju tổn thương, nỗi đau với vẫn nhớ thương anh, nhớ bóng hình a
t akay lắm chứ, t bị sỏ mũi lừa lọc vậy mà t vẫn cứ muốn cầm đt và gọi anh để đc nghe giọng anh. lúc nào cái đầu của t cũng nhớ anh điên cuồng, t nhớ tất cả những j thuộc về anh những j yêu thương của t và anh
t vẫn nhớ yêu anh nhju, t cũng muốn bỏ qua mọi lỗi lầm của anh để lại kéo anh về với yêu thương nhưng lòng tự trọng của t và cả anh quá lớn, anh lạnh lùng im lặng như mọi khi, t thấy sợ hãi điều đó
t sẽ đứng dậy và vượt qua nỗi đau
t xin lỗi bởi đã quá lời với anh -
làm đồ án về máy ảo đúng ảo ko hju nổi
mình đã làm lab trên máy bàn rồi thế mà cop sang lap đi báo cáo lỗi ko chạy, cố gắng để chạy thì chỉ ra win server bình thường chưa cài đặt j
thế là toi mình ảo thế
pc thì cài và chạy ngon lành thế mà lap của mình đúng 9 tuần chưa cài đc, thầy còn ko hju tại sao lại khó cài thế
thầy còn ko hju thì cái đứa như mình cài làm sao đc
đồ án đc thầy hướng dẫn bảo làm lab thực hành và chấm hết
thế là hướng dẫn xong đồ án
hài, ảo thế
máy ảo làm lap của mình đơ chạy chậm như rùa, những lúc như thế chỉ tội con chuột với phím
2 ngày nay ít nhớ tới hắn hơn, tại bận mà đang mải cài cài đặt làm lab
làm rơi chứng minh thư đâu ấy thế lại đành pai gọi đt cho hắn xem có làm rơi trên nhà hắn ko? mình lạnh tanh hắn cũng lạnh lùng những câu nói ko chủ ngữ ko vị ko xưng hô
cũng tốt nghe cái giọng hắn như thế mình đỡ thấy tội tội cho hắn như lần trc mih giận
mới 1 tuần trc mình còn giận sôi máu hắn thế mà hôm ny mình đã nguôi giận rồi, mình lại nghĩ cho hắn,. có thể hắn cũng nghĩ minh sẽ khó để đc ở bên nhau
2 ngày vừa rồi nhắc đến tên hắn như 1 người bạn với con e của mình, không chờ đt và tn của hắn mỗi ngày, ko nhắc về hắn yêu thương này nọ như mọi lần nc với con e, chuyện j đã qua sẽ để nó chìm vào lãng quên quá khứ
cũng đúng thôi
tự dưng mở usb vẫn còn mấy cái clip của mìh với hắn định xem nhưng thôi ko xem, xem làm j xem để mà lại nhớ hắn trong nỗi đau hắn đã gây nên nhưng mà cũng nhớ hắn
2 số đt của hắn chưa bjt bao h mình sẽ quên đc, mìh đã xóa hết tất cả những liên lạc với mọi người còn số của hắn ko quên đc pai chju
mình lại tự cười 1 mình cảm ơn hắn làm tròn quay đc như bj h, cố gắng bởi hắn thích mình béo tốt, mình cảm ơn hắn những j khi yêu hắn mình đã hju và bjt đc, cảm ơn hắn mình sẽ cố gắng đứng dậy sau vấp ngã
gửi đến anh, t nhớ anh! -
đt hỏng màn hình ko thể nt hay nhận tn đc, thế mà mìh vẫn nhớ số của anh chị trên nhà hắn, mình gọi đt hoi thăm anh chị làm nhà sao roi? mình nghe thấy giọng của hắn đang nc với chị dâu ko quan tâm; mình chỉ ý định hỏi thăm anh chị thôi mà
anh chị lại bảo mình lên nhà hôm mà dựng nhà, hjxhjx từ chối khéo mà mình đã hứa với lòng mình sẽ ko bao h đặt chân lên nhà hắn 1 lần nữa, nơi mà những ngày trc mình muốn lên và coi như đó là gia đình của mình, mình quý những người thân của hắn và cả gia đình hắn cũng thế như là những người trong gia đình vậy
chắc chắn anh chị hắn cũng bjt 1 tuần mình ko gọi đt là sẽ có chuyện j với 2 đứa, thôi kệ mình cũng định nhắc hắn đi làm chứng minh thư làm hồ sơ nhưng nhớ ra rằg những lời nói của mình đều thừa, đừng có nói j với hắn thân hắn hắn pai tự lo
từ chối khéo cười gượng và mình đã thấy mình ko nên gọi lúc này, đã cố quên hắn đi mà lại ll với anh chi hắn làm mình lại nhớ tới hắn; sao tự dưng cái đầu mình bị điên hay sao ấy
nhắc đến t lại nhớ a
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập