mưa thành phố to nhưng không dai dẳng như ở Đà lạt
nó cũng như con người thành phố, tất bật rộn rã, đến rồi chợt đi nhưng cũng để cho người ở lại ít nhiều cảm xúc
Đà lạt mưa kéo dài từ ngày này qua ngày khác làm cho con người mang theo một chút buồn nhưng nó để lại cảm xúc sâu động cho lãng khách
Đà Lạt mưa bay
-
-
shock_xjtrum;50975:
mưa thành phố to nhưng không dai dẳng như ở Đà lạt
nó cũng như con người thành phố, tất bật rộn rã, đến rồi chợt đi nhưng cũng để cho người ở lại ít nhiều cảm xúc
Đà lạt mưa kéo dài từ ngày này qua ngày khác làm cho con người mang theo một chút buồn nhưng nó để lại cảm xúc sâu động cho lãng kháchCảm xúc với mưa Đà Lạt cho lãng khách khi mới đến và đã đến Đà Lạt thật khác. Trong không gian mưa với phong cảnh thơ mộng đất trời mênh mông của xứ lạnh làm cảm xúc sâu động hơn.
-
DL đang nắng đẹp nhưng hôm nay đột nhiên đổi trời mưa bay, vậy là đến thời điểm Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau rồi đấy

DL 2011 - ta gặp mùa đông giữa mùa hè :), nhà mình đều cảm nhận được nhỉ ;;)@Mom: Mưa trên những hàng dừa, lại có cả những kiểu đèn hoa chuông nhỏ nhắn xinh xắn thế kia, ấn tượng lắm ý Mom

http://i1101.photobucket.com/albums/g431/nanglanh/P1040937.jpg?t=1310746177
Đó là cảnh hoàng hôn bên Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội Mom à :x
-
Kusa;51123:
DL đang nắng đẹp nhưng hôm nay đột nhiên đổi trời mưa bay, vậy là đến thời điểm Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau rồi đấy
DL 2011 - ta gặp mùa đông giữa mùa hè :), nhà mình đều cảm nhận được nhỉ ;;)@Mom: Mưa trên những hàng dừa, lại có cả những kiểu đèn hoa chuông nhỏ nhắn xinh xắn thế kia, ấn tượng lắm ý Mom

http://i1101.photobucket.com/albums/g431/nanglanh/P1040937.jpg?t=1310746177
Đó là cảnh hoàng hôn bên Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội Mom à :x
Mỗi năm cứ vào tháng 7 mưa ngâu và Đà Lạt sẽ mưa nhiều phải không Kusa.
Mưa trên những hàng dừa, lại có cả những kiểu đèn hoa chuông nhỏ nhắn xinh xắn là do Mom ghi được ở khu DL Suối Tiên đó, ở đó cảnh quan cũng đẹp nhưng do nhân tạo nhiều nên mưa thấy không tự nhiên như ở Đà Lạt.
Cảnh hồ nào vào lúc hoàng hôn đều đẹp nhưng không tạo cảm xúc nhiều như hồ Xuân Hương của Đà Lạt mình.
Happy weekend nha Kusa.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập