Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt mưa bay

  • adminA

    chiều chiều Đà Lạt hơi lạnh mang theo cơn mưa dông nhưng thoát lên những kỹ niệm làm lâng lâng lòng người, một cảm giác thật khó tả khi ngắm mưa ở Đà Lạt

  • adminA

    ngocdi;49087:
    nhớ dalat vậy anh Momstudio có muốn sống trên đó không ?. có lẽ những cơn mưa sẽ làm cho những ai yêu Dalat sẽ nhớ dalat nhiều nhỉ!

    Rất muốn Ngocdi ạ, được sống trên Đà Lạt thì không còn gì bằng, với khung cảnh thơ mộng đất trời mênh mông không khí trong lành làm con người sống lâu, sống khỏe và yêu đời hơn.
    Mưa Đà Lạt thật khác với những chỗ khác, nên khi nhìn mưa ở nơi khác sẽ làm nhớ đến mưa Đà Lạt nhiều lắm và nhất là khi đã yêu Đà Lạt.

  • adminA

    wonder_girl1251;49090:
    thích nhất là cảm giác đi dạo ở Hồ Xuân Hương,cái mùi khoai nướng lúc đậm đà,lúc thoang thoảng cứ ùa vào mũi,thật tuyệt 🙂

    Đi dạo hồ Xuân Hương, ngồi nhìn ngắm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, trong không khí mát lạnh và trong lành với cái mùi khoai lang nướng thơm thơm đặc biệt làm ký ức khó phai cho người mới đến và đã đến Đà Lạt.
    Được như Wonder_girl1251 sống ở Đà Lạt thật là thích.

  • adminA

    shock_xjtrum;49095:
    chiều chiều Đà Lạt hơi lạnh mang theo cơn mưa dông nhưng thoát lên những kỹ niệm làm lâng lâng lòng người, một cảm giác thật khó tả khi ngắm mưa ở Đà Lạt

    Có người nói đi Đà Lạt phải có đôi chứ đi một mình thì buồn lắm và buồn nhất là trời mưa vì mưa Đà Lạt thật khác ở chỗ khác. Mưa Đà Lạt thường kéo dài cả ngày, trong cái lạnh với tâm trạng cô đơn mà nhìn mưa bụi bay suốt ngày thì....

  • adminA

    @shock_xjtrum: Kusa ghé box mới biết bạn đã thực hiện những bức ảnh Panorama Đà Lạt mình :), Kusa muốn xem quá chừng nhưng chưa... có link nhỉ ^^

    @Mom: Hi Mom, tối nay SG đang mưa phải không Mom 😉
    *
    "Nếu đã yêu mưa thì nhìn mưa ở đâu cũng đều thấy đẹp"* - một người bạn đã từng nói với mình như thế đấy :), hãy dùng trái tim sâu sắc, yêu mưa, yêu DL để cảm nhận rằng mưa DL vẫn nép mình đâu đó trong những cơn mưa vội vã hay bất chợt của SG, HN...

    Mưa mùa hạ....một chiều cuối tuần tháng 7, chiều mưa DL mình giống hệt chiều mưa nơi ấy, một chiều hoàng hôn mang màu nắng, mang cả sắc màu tươi xinh của chiếc cầu vồng, của đám mây ngũ sắc mà mình lơ đãng quá, mải ngắm cầu vồng quá nên quên mất tìm kiếm vị trí đám mây ấy để đến bây giờ vẫn tự hỏi mây ngũ sắc trông đẹp như thế nào??

    ...........................
    To: cậu, mình chưa share ảnh qua mail của cậu nhỉ ^^

    http://www.fileden.com/files/2008/1/16/1701646//P1040940.JPG

    ........Mình nhớ buổi chiều trốn nắng ở L'espace, nhớ cảm giác ngắm mưa bất chợt ào về thẫm ướt phố ngoài khung kính, chợt muốn cậu mua kem ốc quế với cả kem cốm, muốn cùng cậu dạo quanh bờ hồ, muốn cùng cậu nhìn ngắm cầu vồng trong cùng một khoảng không gian và thời gian, không phải là lúc vội vàng ngước mắt tìm kiếm cầu vồng như cậu bảo mà không thấy, không phải là lúc đôi bạn sinh viên và cô ấy reo lên "arc-en-ciel" thì bên cậu lại không thấy, cậu biết không??....buồn cậu lắm ý, nỡ để mình bước qua các góc phố một mình như thế :((
    ......
    ...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB