Kusa;50233:
Happy weekend Mom nhé !!
Mom ơi, hay lần tới ghé Dalat Mom thực hiện album ảnh Dalat hoàng hôn đi, forum mình chưa có ảnh chủ đề này 
Ơ 2 bức ảnh Kusa chụp Mom ngắm kĩ một chút về thảm thực vật sẽ phát hiện ra....... không phải cảnh hoàng hôn Dalat yêu dấu của chúng ta ngay :D. Thế nên mình rất rất thích nếu Mom chọn ý tưởng "Dalat hoàng hôn" cho album sắp tới ý ^^.
Videoclip với nhiều hình ảnh Dalat ấn tượng quá mà Mom ơi, bản nhạc hay nhưng.... ấn tượng "Dalat- miền đất gắn với những câu chuyện tình buồn" ...là thật sao :((
Cám ơn Kusa, chúc Kusa weekend thật vui.
Lần tới khi ghé Đà Lạt Mom sẽ cố gắng làm bộ ảnh "Đà Lạt hoàng hôn" đúng với bài "Đà Lạt hoàng hôn" tuyệt với của NS Minh Kỳ mà Mom ấp ủ từ lâu, lúc đó hy vọng trời đừng mưa để có một hoàng hôn thật đẹp cho Mom có thể ghi hình được.
Hai bức hình của Kusa xem kỷ thì không phải ở Đà Lạt vì bờ hồ Xuân Hương không có những cây như thế nầy và hướng về cầu Ông Đạo thì không thấy, Kusa chụp ở đâu vậy ?
Dalat- miền đất không gắn với những câu chuyện tình buồn đâu Kusa. Đà Lạt cũng là nơi con người ta dễ phát sinh tình cảm nhất và Đà Lạt cũng là nơi mà các cặp vợ chồng chọn để hưởng tuần trăng mật nhiều nhất đó.
Chúa nhật chiều buồn mà mưa lại bay làm nhớ Đà Lạt nhiều lắm nên Mom muốn lồng bài hát bất hủ "Rhythm of the rain" cho hợp với cảnh nền mưa trên Đà Lạt đó mà.
Chiều chúa nhật hôm nay trời lại đang mưa, xem clip "Dalat-Rhythm of the rain" để đỡ nhớ Đà Lạt.
Chúc Kusa tuần mới thật vui.
Trời Dalat chuẩn bị mưa dài đây, mới thấy báo bão vào biển Đông lúc sáng nay 