Xa Đà Lạt đã 5 năm rồi, với tôi ký ức về thành phố này vẫn nguyên vẹn, nhớ lắm những ngày mưa, nhớ lắm những con đường, những con người thân thiện nơi đây, ngôi trường thân yêu....
Đà Lạt mưa bay
-
ngocdi;53304:
ngoài trời cũng đang mưa, nhìn mưa lại nhớ tới dalat, những kỉ niệm mới đây thôi, nhưng đã thành dĩ vãng. nhớ lắm cái se se lạnh của cơn mưa phùn ngày ấy.Mấy ngày nay bão lại đến, mưa suốt ngày và cũng lạnh nữa chắc làm Ngocdi lại nhớ cơn mưa phùn ngày ấy nhiều.
-
shock_xjtrum;53312:
Đà Lạt hôm nay mưa về đêm, hơi lạnh nhưng cũng đủ gợi cho con người ta chút buồn, nhưng đối với người yêu Đà Lạt thì nó cũng là một những kỷ niệm đẹp
to a Minh: topic này càng ngày càng trở thành topic hot đó anh Minh à, chúc mừng anh henTháng nầy mưa bão nhiều, Đà Lạt chắc mưa nhiều mà lạnh nữa và Đà Lạt sẽ buồn hơn phải không Shock_xjtrum.
Mưa Đà Lạt dễ mang đến nhiều cảm xúc nên topic nầy được nhiều người quan tâm đó Shock_xjtrum. -
duongqua1102;53550:
duongqua thích những bài của MOM lâu lắm rồi, đọc bài của MOM kỷ niệm DL cứ ùa về.
Mạo mụi cho duongqua xin vài pic nha MONCám ơn Duongqua đã thích những bài viết của mình và cũng rất vui khi những bài viết nầy đã làm Duongqua nhớ lại những kỷ niệm Đà Lạt.
Duong qua có thể lấy những những pic nào Duongqua thích.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập