Thungnuocleo;53025:
**
**
Mấy hôm rồi trời SG sao cứ mưa hoài . Chợt nhớ ra năm nào, mùa Trung Thu cũng là mùa mưa . Mưa làm nhớ Đalat quá đổi ! Ngày còn đi học Đalat lạnh hơn bây giờ , mưa càng làm Đalat rét mướt hơn .
Cũng trong một chiều mưa buồn như hôm nay , giọng bạn réo trong phone : " Về Đalat chơi đi mầy , tao đã book cho mầy chuyền bay cuối cùng trong tối nay ! "
Chớt nhớ ra mình đã nhiều lần lở hẹn cùng bạn , cùng Đalat , cùng Dã quỳ đầu mùa, rực rỡ sau cơn mưa !
Thật tình nào có bận rộn gì lắm đâu , tuổi đã hườm hườm thì chỉ lu bu vài chuyện ... bá láp . Đúng ra đến một lúc nào đó , thì những chuyện vô danh , nhỏ nhặt lại níu bước chân đã có phần nặng nề , ngại ngần cất bước !
Bây giờ thôi cái cảnh cứ sáng sớm là chemise tay dài bỏ thùng , tay cầm túi xách có máy tính , vẻ mặt cực kỳ quan trọng ... lên đừờng , rồi tà tà vào ... quán cafe .!
Rốt lại , bây giờ mọi chuyện bổng dưng thành hư ảo , hay phù phiếm ! Chỉ có dĩ ký vãng , gương mặt cũ , nơi chốn xưa là có thật , là hiện hữu trong tâm hồn già cổi mỗi chiều mưa .
**- Bộ ảnh du lịch cuối tuần của chú thật hay và giản dị :). Con thấy thú vị lắm, nhưng có lẽ vẫn còn thiếu 1 đoạn kết nữa thì quá hay ;).
- Mùa này mưa ĐL vẫn khiến nhiều chủ đề đc phát triển hàng năm.
Con thì chưa khi nào làm đc 1 bộ cả hihi ^^ :)**