Hôm qua bị la vì tật nói chuyện tiếng Anh lẫn trong tiếng Việt. Hic. Biết là hổng tốt mà đôi khi quen miệng. Thường những cái xấu, người ta học rất nhanh.
V. gửi bài về bí quyết giữ chồng. Haiz, gửi cho mình làm gì nhỉ? Mình đâu có tính sẽ sống giống V. đâu. Lúc cà phê cà pháo, V. vẫn nói nếu ngày ấy không lấy chồng thì V. cũng chọn cách sống độc thân. Mình nghĩ cũng phải. Tính cách V. mạnh mẽ, chuyện gì V. cũng tự giải quyết một mình được kể cả sửa điện hay thay ống nước. Mình chưa từng nghĩ sẽ mạnh mẽ như V., mình chỉ muốn đủ mạnh mẽ để tự tin sống một mình. Thế thôi.
U sắp đi Mỹ. U bỏ chỗ làm. Vậy là U đã quyết định đường đi của cuộc đời U. U bảo mình qua nhà chơi vì lần này U đi sẽ rất lâu mới về. Có giai đoạn hai chị em sống chung với nhau khoảng vài năm. Mình bị ảnh hưởng nhiều từ U ở cách suy nghĩ về đàn ông và xã hội. Đôi khi vì tư tưởng đó mà cả mình lẫn U đều không níu giữ được tình yêu. Suy cho cùng, mình và U cũng chỉ yêu bản thân nhiều hơn là yêu người.
Có khả năng phân tích và suy luận