Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt xứ sương rơi

  • adminA

    Kusa;39324:
    Mom à, bộ clip tuyệt vời lắm, cám ơn Mom thật nhiều vì đã ưu ái Đà Lạt mình đến như vậy 🙂

    Xem clip "Đà Lạt trong sương" thấy nhớ quá một chiều Dalat's Nights mưa phùn ngoài khung kính, sương mờ xa...

    và...Cao Đẳng Sư Phạm - nhà ga - nhà thờ Con Gà những điểm đến không hoạch định từng ghi dấu chân qua.

    *"Người còn đi mãi biết có đến chốn không gian mù xa
    Một ngày thoáng qua xin trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa" *

    "Đà Lạt trong mơ" - hình ảnh tháp chuông nhà thờ Con Gà nhìn từ sân quán cafe Pensée đúng không Mom? Kusa rất thích góc "ngắm" ý đó 😉

    Đà Lạt - thành phố của hoa hồng, tình yêu và nỗi nhớ !!

    "Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa
    Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân ai"

    Đường hoa hồng - ngắm hầu như hằng ngày mà vẫn yêu thế :x.

    Thanks Mom nhé ;. HAPPY WEEKEND 🙂

    Clip "Đà Lạt trong sương" có được là do lúc sáng sớm ở café Dalat Night mình gặp một bác là ông bố chủ quán, có xin vào để chụp và quay phim, bác ấy rất nhiệt tình và vui vẻ cho phép mình cứ chụp ảnh quay phim tự nhiên và còn dẫn mình đi giới thiệu mọi chỗ trong Dalat Night. Cứ tưởng được "trúng mánh lớn về hình ảnh" nào dè đến sáng thì nhân viên đi vào ngạc nhiên tròn mắt nhìn mình thế là biết sắp có chuyện lớn và ...đúng chóc, cô ấy phone để xin ý kiến của bà chủ và nói là vì bác ấy là bố nhưng... không có quyền,...và thế là mình lại phải xách đồ nghề đi ra .
    Dẫu sao cũng cám ơn bác ấy, vì cũng nhờ bác ấy mà mình đã ghi hình được đoạn phim sương rơi trên Đà Lạt nầy để tặng cho người yêu Đà Lạt.
    Dự định làm 1 clip có hình ảnh " hoành tráng " lấy toàn cảnh thành phố Đà Lạt từ lúc sáng sớm sương rơi đến chiều tối khi phố lên đèn để giới thiệu có hình ảnh của quán nầy nhưng thôi, lần sau Mom sẽ ra ngoài vì đã tìm ra chỗ khác có bố cục ảnh tốt hơn nhiều.

    Đi lần nầy lại không gặp mưa Kusa à, nhưng thôi không sao còn lần khác nữa, bù lại trời khô ráo nên mới nhờ bác tài lái xe chậm chậm để quay được hình ảnh hoa hồng và tường vi nở rộ trên dảy phân cách trên đường, với nền trời thật trong xanh rất lãng mạn và có rất nhiều mây đẹp của Đà Lạt đó.

    Và đợi mưa không thấy nên Mom đi đến các chỗ khác để ghi hình, vào café Pensée lấy hình ảnh tháp chuông nhà thờ Con Gà nhìn từ sân quán café Pensée đó.

    Chúc Kusa vui và làm việc tốt.

  • adminA

    momstudio;39351:
    Clip "Đà Lạt trong sương" có được là do lúc sáng sớm ở café Dalat Night mình gặp một bác là ông bố chủ quán, có xin vào để chụp và quay phim, bác ấy rất nhiệt tình và vui vẻ cho phép mình cứ chụp ảnh quay phim tự nhiên và còn dẫn mình đi giới thiệu mọi chỗ trong Dalat Night. Cứ tưởng được "trúng mánh lớn về hình ảnh" nào dè đến sáng thì nhân viên đi vào ngạc nhiên tròn mắt nhìn mình thế là biết sắp có chuyện lớn và ...đúng chóc, cô ấy phone để xin ý kiến của bà chủ và nói là vì bác ấy là bố nhưng... không có quyền,...và thế là mình lại phải xách đồ nghề đi ra .
    Dẫu sao cũng cám ơn bác ấy, vì cũng nhờ bác ấy mà mình đã ghi hình được đoạn phim sương rơi trên Đà Lạt nầy để tặng cho người yêu Đà Lạt.
    Dự định làm 1 clip có hình ảnh " hoành tráng " lấy toàn cảnh thành phố Đà Lạt từ lúc sáng sớm sương rơi đến chiều tối khi phố lên đèn để giới thiệu có hình ảnh của quán nầy nhưng thôi, lần sau Mom sẽ ra ngoài vì đã tìm ra chỗ khác có bố cục ảnh tốt hơn nhiều.

    Đi lần nầy lại không gặp mưa Kusa à, nhưng thôi không sao còn lần khác nữa, bù lại trời khô ráo nên mới nhờ bác tài lái xe chậm chậm để quay được hình ảnh hoa hồng và tường vi nở rộ trên dảy phân cách trên đường, với nền trời thật trong xanh rất lãng mạn và có rất nhiều mây đẹp của Đà Lạt đó.

    Và đợi mưa không thấy nên Mom đi đến các chỗ khác để ghi hình, vào café Pensée lấy hình ảnh tháp chuông nhà thờ Con Gà nhìn từ sân quán café Pensée đó.

    Chúc Kusa vui và làm việc tốt.

    Một số quán cafe sao mà "khó khăn" với du khách yêu DL thế Mom nhỉ, đọc những cảm xúc Mom viết về "Đalat at night" đủ biết Mom bức xúc thế nào rồi. Uhm, đừng ví thế mà giận DL Mom nhé 😉

    Hành trình vội vã của Mom ra là vào dịp trung thu, Mom không may mắn gặp mưa DL nhưng nhờ DL không mưa mà các em thiếu nhi có một ngày trung thu rước đèn phá cỗ thật vui đó Mom với cả Mom cũng tác nghiệp được bộ ảnh đêm trăng DL rất đẹp này, videoclip hoa hồng nữa này 🙂

    À lần sau clip hoành tráng từ buổi sớm sương mù giăng tới chiều tối phố xá lên đèn, Mom đừng quên nhà thờ con Gà nha, buổi tối ánh đèn nhà thờ được thắp sáng lộng lẫy và nguy nga lắm, hiện được xem là nhà thớ có dàn ánh sáng hiện đại nhất Việt Nam :x

    Thanks Mom nhiều. Tuần mới Kusa hứa chăm - ngoan mà 😉

    Mom à, DL đang mưa đêm đấy. Chúc Mom ngủ ngon. SWEETDREAMS!!

  • adminA

    Kusa;39380:
    Một số quán cafe sao mà "khó khăn" với du khách yêu DL thế Mom nhỉ, đọc những cảm xúc Mom viết về "Đalat at night" đủ biết Mom bức xúc thế nào rồi. Uhm, đừng ví thế mà giận DL Mom nhé 😉

    Hành trình vội vã của Mom ra là vào dịp trung thu, Mom không may mắn gặp mưa DL nhưng nhờ DL không mưa mà các em thiếu nhi có một ngày trung thu rước đèn phá cỗ thật vui đó Mom với cả Mom cũng tác nghiệp được bộ ảnh đêm trăng DL rất đẹp này, videoclip hoa hồng nữa này 🙂

    À lần sau clip hoành tráng từ buổi sớm sương mù giăng tới chiều tối phố xá lên đèn, Mom đừng quên nhà thờ con Gà nha, buổi tối ánh đèn nhà thờ được thắp sáng lộng lẫy và nguy nga lắm, hiện được xem là nhà thớ có dàn ánh sáng hiện đại nhất Việt Nam :x

    Thanks Mom nhiều. Tuần mới Kusa hứa chăm - ngoan mà 😉

    Mom à, DL đang mưa đêm đấy. Chúc Mom ngủ ngon. SWEETDREAMS!!

    Kusa à, chuyến đi "vội vã" đến Đà Lạt vừa rồi của Mom đã được chuẩn bị đến từng chi tiết, đã ghi âm sẵn tiếng mưa, đã chọn những bài nhạc bất hủ rất hay về mưa, đã phối hợp với bác tài là khi có mưa chỗ nào trên Đà Lạt là phải "vội vã" chạy đến liền, ngồi trong xe mà ghi hình cảnh mưa rơi ở bên ngoài, lấy cho được thật nhiều cảnh mưa bay trên các địa danh của thành phố Đà Lạt.

    Và chuyến đi nầy cũng vào ngày rằm tháng tám, Mom cũng không hy vọng chụp được trăng thu, vì nếu có mưa thì ở phía chân trời lúc trăng lên sẽ rất u ám với mây mù, không được như những hình Mom đã chụp đâu.

    Nhà thờ con Gà có mở đèn thường xuyên mỗi buổi tối không Kusa ? Mom sợ lúc đến thì đèn không mờ lại không ghi được hình ảnh được thắp sáng lộng lẫy và nguy nga của nhà thờ .

    Mấy hôm nay thành phố mỗi buổi chiều lại mưa, Mom lại nhớ Đà Lạt quá, nhìn mưa mà ước gì được ghi lại những hình ảnh lãng mạn mưa rơi nầy trên thành phố Đà Lạt .

    Chúc Kusa vui.

  • adminA

    Mom ơi!
    *
    Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở...*

    Những bụi dã quỳ tuần trước thấy toàn màu lá xanh mà nay được điểm thêm những sắc vàng xinh tươi, nụ đầy các cành, có nụ đã khéo mở hé những cánh hoa vàng e ấp :x

    Chiều qua - ghế cuối xe bus - mưa nặng hạt, gió lạnh len qua khung kính đóng hờ - vô tình bản "Diễm xưa" phát quá trùng hợp với khung cảnh, chợt nhớ Mom với những ao ước ghi hình DL mưa...

    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

    Nhà thờ Con Gà thường mở đèn vào buổi tối thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ lớn Mom à, đẹp lắm 🙂

    Have a nice day Mom nhé 😉

  • adminA

    chào anh Minh
    qua bài viết của anh càng làm cho em cảm phục ở anh về tình yêu dành cho Đà Lạt,thật vô cùng ý nghĩa vì còn có anh Minh, tuy không sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt nhưng tình cảm anh dành cho thành phố hoa này là bất tận, với em cũng vậy.tuy chưa có điều kiện để sắm được một máy ảnh thật tốt như anh nhưng lúc nào em cũng cố gắng lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Đà Lạt tuy bằng những thiết bị hết sức bình thường.hihi.một lần nữa cảm ơn anh Minh, một con người mến Đà Lạt bằng tất cả tình cảm của mình. hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp 1 anh : Mom " bằng da bằng thịt ;)) lúc đó anh em mình sẽ " tâm sự " nhiều hơn anh Minh hen :">
    p/s: hiện nay em đang ở TP:HCM , nếu anh Minh có rãnh, em mời anh một chầu coffee được chứ anh :">

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB