Hihihi ^^ tình trạng này giờ nhiều lắm. Mà đúng có khi ông TIN mà mình cũng mắc cái bệnh í quá. Ngồi net nói nhiều mà off im re. Tui đoán thế thui. Có đúng hem ông?????
Quyền lực ảo của Teen
-
Uhm. Hy vọng diễn đàn mình không ai chết trong cái thế giới ảo này . :rofl1: Online nhiều nhưng vẫn giữ các mối quan hệ xã hội, sinh hoạt bình thường như mọi người thì chắc không sao. Không khéo bị trầm cảm cũng nên. Đừng quá đắm chìm cái cõi ảo này. Vd võ lâm truyền kì :biggrin: Game online. Hư hỏng cả một thế hệ. :frown: Hồi xưa có lúc mê quá, suốt ngày online trên mạng, không đi chơi , tham gia hoạt động gì bên ngoài. Tui đâm ra rụt rè, không tự tin khi giao tiếp. Đi đâu cũng như bò đội nón. Đó là một khoảng thời gian đen tối. Nếu như mà không thoát ra được thì nguy hiểm quá :nhiumay: Nên mọi người phải cố gắng cân bằng giữa thế giới ảo và cuộc sống thực tại hằng ngày. Hãy coi Thế giới ảo như là những phút thư giãn, đọc báo, tìm hiểu , kiếm tiền và làm việc. :kis:
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập