nhìn hình nhớ Dalat quá, nhớ thật là nhiều.....
Những hình ảnh chân thật của Đà Lạt
-
Tràn ngập nắng... đẹp nhỉ, DaLat những ngày mình lưu lại rất khó thấy 1 vạt nắng, cả ngày chỉ là bầu trời thấp nhiều mây, hơi âm u se lạnh .Nhưng mình thấy như vậy dường như hợp với DaLat hơn .
Thanks Phúc vì hình thật và giản dị ,nhớ DaLat quá :rain:
-
agnih;38925:
Tràn ngập nắng... đẹp nhỉ, DaLat những ngày mình lưu lại rất khó thấy 1 vạt nắng, cả ngày chỉ là bầu trời thấp nhiều mây, hơi âm u se lạnh .Nhưng mình thấy như vậy dường như hợp với DaLat hơn .Thanks Phúc vì hình thật và giản dị ,nhớ DaLat quá :rain:
Cảm ơn bạn nha
theo mình nghĩ cái nắng ở Đà Lạt cùng lắm cũng chỉ gọi là "nắng ấm" thôi
nhưng cái vẻ sương mù lại tạo cho Đà Lạt một phong cách, một hình ảnh khó quên trong lòng những người con xa xứ cũng như là những du khách đã từng ghé thăm Đà Lạt. -
Phúc cho hỏi mấy câu nha
- Cái Ngã Ba Chùa giao giữa 3 đường nào ấy nhỉ ,có xa khu Hoà Bình ko ...
- CĐ Nghề có tên khác là Hoàng Văn Thụ phải ko ? Còn cái CĐ đối diện nhà thờ Domain là trường gì vậy
Hì hì ,thông cảm nhen ,lâu lâu mới lên 1 lần ,vừa rồi mình lại ko có bằng lái nên ko mướn xe đc ,hic ,chỉ có thể đi bộ lòng vòng Hoà Bình với hồ XH thôi :wink2:
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập