Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Ấp Ánh Sáng
  3. Những mảnh đời thiếu may mắn
  4. “Khoảng lặng” giữa đời thường…
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 30.12.2010 Vé số DLH-2010-8431

“Khoảng lặng” giữa đời thường…

Hành khách
Du Lịch Đà Lạt
Khởi hành
30.12.2010
Sân ga
Những mảnh đời thiếu may mắn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • D Ngoại tuyến
    Du Lịch Đà Lạt Hành khách
    Toa 1

    “Khoảng lặng” giữa đời thường…

    Trong bản danh sách gần 300 hộ nghèo, do UBND xã Ka Đô huyện Đơn Dương cung cấp, chúng tôi chợt giật mình về một trong 300 hoàn cảnh đáng thương của gia đình em K’ Nhiên ở xóm 1, thôn Ta Ly (trôi hình). Không đáng thương sao được, năm nay em K’ Nhiên vừa bước sang tuổi 17, cái tuổi lẽ ra sẽ được cắp sách đến trường, được nâng niu, được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, gia đình. Nhưng không, tuổi thơ em là một chuỗi ngày buồn, chuỗi ngày tháng phải tự một mình lăn lội, làm lụng nuôi ba đứa em nhỏ, một người mẹ bị bệnh ung thư gan trong nhiều năm liền, và đã từ giã cõi đời, từ giã các em về với thế giới bên kia vào năm 2008. Hy vọng còn lại là người bà ngoại, nguồn động viên duy nhất cho các em có thể nương tựa về mặt tình cảm, nhưng niềm hy vọng đó cũng chẳng được bao lâu, bởi năm 2009 vừa rồi bà ngoại cũng về với ông bà tổ tiên. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, đã làm cho thân hình bé nhỏ nơi vùng quê nghèo này gần như kiệt quệ. Biết làm sao được, 17 năm, cuộc đời em như gắn chặt với những nỗi đau, nỗi đau của một phận đời “trẻ”, giờ phải biết vươn lên, phải biết ước mơ, dù rằng, đó là những ước mơ giản dị, đơn sơ, nhưng không thể giản đơn hơn để các em khôn lớn, trưởng thành.
    P/b: Em K’ Nhiên – thôn Ta Ly, Ka Đô, Đơn Dương

    Nhà có 4 chị em, mẹ mất, bà ngoại mất. Ngày sinh đứa em út, là lúc mẹ bạo bệnh, cũng là thời điểm bố bỏ nhà, bỏ các em để ra đi tìm cuộc sống mới. Và cũng từ đó, K’ Nhiên tạm biệt bạn bè, tạm biệt thầy, cô, chấm dứt ước mơ đến trường tìm chữ dưới mái trường thân yêu, để ở nhà lo cuộc sống cho các em. Và rồi, đứa em kế cũng theo chị mà bỏ học. Đứa em út Ha Túc năm nay mới bước sang tuổi thứ ba, chỉ còn em Ha Tin đang theo học lớp một. Tâm sự với chúng tôi K’ Nhiên cho biết: trong nhà có 4 chị em, hai chị em đầu phải bỏ học, dù thế nào chăng nữa em cũng phải cố gắng đi làm để cho hai em sau đến trường. Ha Tin đang học lớp 1, biết được hoàn cảnh của em nhà trường đã giảm cho nhiều khoản đóng góp, tuy nhiên những khoản còn lại thì chưa biết lấy đâu cho em ăn học.
    P/b: Em K’ Nhiên – thôn Ta Ly, Ka Đô, Đơn Dương

    Giờ đây, để lo cho cuộc sống thường nhật, hàng ngày K’ Nhiên phải đi làm thuê, nếu vào vụ thu hoạch cà phê thì đi thu hái cho người ta, hết mùa cà phê thì đi làm vườn, ai thuê gì làm nấy, thu nhập mỗi ngày 50 đến 60 ngàn, một khoản tiền không lớn, nhưng cũng “tạm” để lo miếng ăn hàng ngày cho các em. Ở đây, bà con lối xóm biết được hoàn cảnh của gia đình K’ Nhiên như vậy thì cũng thương lắm, nhưng bản thân họ cũng nghèo như gia đình K’ Nhiên nên cũng chẳng giúp được gì.
    P/b: Chị Ma Thao, Chị gái mẹ K’ Nhiên

    Hướng đến người nghèo, chăm lo cuộc sống cho người nghèo, đó là những việc làm thiết thực, nghĩa tình của tất cả mọi người. Hơn bao giờ hết, giờ đây, những tấm lòng sẽ chia kịp thời của cả cộng đồng hướng về gia đình K’ Nhiên sẽ là nguồn động viên rất lớn, để gia đình K’ Nhiên có thêm điều kiện vươn trong cuộc sống, cuộc sống của những mảnh đời không may mắn, mà ở đó, chỉ có “Khoảng lặng” đời thường… nơi những miền quê nghèo mới thấu hiểu được./.

        Mạnh Thành – Quốc Thanh
    

    Đơn Dương ( Phóng sự phát lại)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    • B Ngoại tuyến
      bodoi Hành khách
      Toa 2

      Minh đã đọc tất cả những câu chuyên của ngoanhtuandl minh cảm thông lắm

      Minh có thể giúp họ bằng cách nào nhỉ?

      Minh gọi cho Tuấn khi lên Dalat được k?

      Thanks

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng