àk, kái ầy nghe nhìu ngừi nói ghia, chìu wa đi học ngang wa đó, cái nhà làm đĩa, đám ma mà bu đông thik đông, chen lấn lắm mới zô đc rút cuộc chả có z` trong đó ngoài cái bàn thờ
Đà Lạt: con giết cha và mẹ kế
-
@ Thằng này tên Nguyễn Tấn Đức, cha của nó cũng tên Nguyễn Tấn Đức, dzậy làm sao... phân biệt đây lão Lâm ^^
Cái này tui copy nguyên văn từ báo Tuổi trẻ. Có thể vào mục pháp luật để xem. Có khi phóng viên người ta ghi nhầm. Vụ việc này ghê quá. Sáng nay đi ngang qua thì thấy đi chôn rồi.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập